Tâm sự của 1 cô giáo trẻ đến học sinh lớp 8. "Có lẽ tôi là 1 cô giáo thất bại chăng? Kì rồi kiểm tra 1 tiết lớp tôi điểm rất thấp, hơn phân nửa lớp dưới trung bình. Chỉ vì sợ học sinh bị khống chế môn tôi mà không đạt loại giỏi, hay thi lại môn tôi,..... Tôi đã sửa bài cho cả lớp, học sinh nào tôi cũng nâng lên 1, 2 điểm nữa. Đến tiết trả bài kiểm tra, tôi không phát bài cho học sinh, chỉ vì sợ chúng thấy tôi sửa bài rồi mặc kệ không cố gắng học bài. Tôi nói " ai thắc mắc điểm thì lên cô cho xem bài". Cũng có 1 số lên xem,..... không ai nói gì. Trong đó có 1 em khóc. Sau khi xong tiết tôi hỏi tại sao khóc? Em ấy chỉ nói " không có gì?". Sau ngày đó, khi tới tiết tôi, chỉ có khoảng 8 em phát biểu xây dựng bài, có 1 số biết nhưng không nói. Tôi gọi thì không trả lời. Tôi cảm thấy chán nản lắm, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Hôm qua, có 1 em nói với tôi có mấy bạn trong lớp nói xấu cô nhiều lắm....Nói tóm lại "ghét cô". Tôi buồn lắm, nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Ước gì thời gian quay trở lại....". Các bạn cho cô giáo này 1 lời khuyên nhé. Thanks các bạn nhiều