Đàn ông khi bi thất bại trong sự nghiệp, và bây giờ đang loay hoay tìm hướng đi mới cho sự nghiệp khác thì tâm lí họ như thế nào? Họ có lơ là người con gái bên cạnh họ ko?
Nhưng họ vẫn cố tỏ ra rất vui vẻ lạc quan, ko muốn để con con gái của họ thất vọng về họ.
Đồng thời cũng thờ ơ vs ng con gái của mình, ko ngọt ngào, ko dỗ dành, ko chăm sóc, ít quan tâm. Chỉ có chủ động hẹn gặp rồi chở đi ăn, nói về những chuyện vui, châm chọc ng con gái ấy cười, có giận dỗi thì cũng sẽ xin lỗi và bù đắp.
Những hành động cử chỉ tình cảm anh cũng hạn chế biểu hiện ra. Cứ im im đi bên cạnh, ở bên cạnh thôi, lời yêu thương cũng ít nói. Nhìn chung là rất khác vs thời kì mới yêu và khác hẳn so với lúc sự nghiệp a ấy chưa thất bại.
Tôi thắc mắc hoài, có phải a đang bị áp lực tâm lí về sự nghiệp nên a mới thờ ơ vs tôi như vậy. Vì tôi là bạn gái, nhỏ hơn a 3 tuổi,(anh 27t rồi) ,nhưng đã có cv ổn định, bạn bè a cũng đã có cv và lập gd gần hết. Chỉ còn mình a, chưa có gì trong tay.
Có phải a đang chơi vơi lắm ko?
Ngày xưa a cũng đã từng 1 lần thổ lộ vs tôi rằng mỗi khi a phải chờ đợi điều gì đó thì a chán lắm, a k biết phải làm gì, như giữa 1 biển mênh mông a ko có 1 cái gì để bám vào. (Vì bay h a đang làm hồ sơ đi nc ngoài kiếm tiền nhưng chưa biết có đi dc ko, a phải chờ)
Và vì vậy mà a đang dần lơ là chuyện iu vs tôi ? Haizzz...
Có nhiều lần tôi giận dỗi vì a thay đổi, tôi đòi chia tay 2 3 lần. Nhưng a ko đồng ý. A vẫn xin lỗi và ko cho tôi đi. Mà rồi a cũng như vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1