kể ra để mọi người cùng đề phòng, nhưng đừng ai cười cái ngu của mình nhé.số là chiều nay, cũng gần nữa năm rồi mình kg đến hồ bơi phú thọ, dắt 2 cháu vào mua vé bơi, đến nơi mua 2 suất 18h-19h.mình hỏi cô ơi 2 cháu con mặc đồ bơi này được kg? bà ấy ( khoảng gần 50t) nói được.mà kg thối tiền thừa cho mình.còn nói nhanh lên để hết giờ tắm đó( lúc đó khoảng 6h15).mình hỏi tiền thừa thì bà ấy mới thối lại.( chắc nghĩ có mấy ngàn lơ để mình bo luôn)mình chạy vào gởi đồ.thì cháu mình nói, sao út kg lấy vé, con thấy bà đó đâu có đưa vé cho mình đâu.mình quay ra thì thấy có 2 vé đã xé, để bên phần bàn phía bà ta...vào gởi đồ, bắt mình mua bao nilong đựng dép 5k, gởi đồ vào tủ 15k. vào dến của hồ, cô soát vé chặn lại kg cho vào." đồ đó kg cho vô".mình hỏi sao vậy?.-ra ngoài kia mướn đồ đi..ra quầy bán vé khiếu nại sao lúc nãy cô nói vậy???bà đó kẻu: chắc tại tụi bây ăn mặc như thế nào đó chứ.ở đây có cho mướn đồ nè, mướn đi.- mình bảo cô bán vé, lúc bán nói vậy giờ kg vô được con trả vé lại.