Hôm nay mình thật tức điên khi đi taxi cua VinaSun.Từ nhà mình,mình kêu 1 chiếc taxi đến nhà sách cách đó chừng >1km để đưa con đi mua đồ chơi.Khi mở cửa xe,tài xế hỏi mình đi đâu,mình nói địa điểm,hắn ta ok,mẹ con mình mới lên xe.Nhưng khi đến nơi,hắn ta nói lầm bầm nhưng rất to,"đi ít thế này thì đi mẹ nó xe ôm đi cho khỏe".Mình rất bất ngờ nên nhìn bảng số xe(số thứ tự) và đọc lên,thế là hắn ta nói luôn:"Nhớ luôn bảng số xe đi nhé".Mình ko thể tin được lại có người (xin lỗi) "mất dạy " đến như vậy.Nên chỉ biết xuống xe và gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng.Dù sau này có nhận được phản hồi hay không thì mình cũng sẽ không đi Vinasun nửa.Không đời nào.