Bữa giờ mình nghe nhiều chuyện về tài xế hãng taxi VINASUN, và bây giờ mình là nạn nhân chính thức nè


- Khoảng 3h ngày hôm qua, cho con đi bsi, bước chân xuống, phát hiện ra ngay mình rơi dt trên taxi rồi. Lập tức chạy ra nhưng ko kịp..


- Mình gọi dt vào số máy của mình, chuông vẫn reo, mình nhắn tin xin lại nữa.


- Gọi lên tổng đài, sau khi hỏi thông tin tùm lum, cuối cùng gọi lại , thờ ơ quăng cho số dt của tài đó.


- Mình gọi, tài nói là ngay sau khi mình xuống, có 2 ông khách nước ngoài leo lên, và nói giọng nghi ngờ như là " Hai ông ấy đi có 1 tí, đột nhiên đòi xuống, chắc là..."


- Mình gọi liên tục vào máy cho đến mãi 9h tối, máy vẫn đổ chuông...Và đến bi giờ là ò í e...


Có một số thắc mắc khiến mình nghi ngờ:


- Ngay sau khi phát hiện ra, mình chạy ra, nhìn theo thì xe ko có ông khách nào hết. trong khi đó tài nói khách lên ngay sau khi mình vào


- Nếu khách có chủ ý lấy, vì sao ko tắt nguồn luôn? Có phải anh ta e ngại việc khách sẽ kiện lên cty, do dạo này VINASUN lùm xùm quá?


- Nghe hơi mất lòng, nhưng khách nước ngoài, họ quan tâm đến cái đt N70 cũ đến vậy sao??


- Giọng điệu tài.


Ngoài ra, hiện nay VINASUN cũng đang lùm xừ 1 số chiện như là:


- Khách bảo dừng một chút, khách ghé vào nhà lấy tài liệu, quay ra thì xe & laptop & đồ cá nhân bay luôn!


- Tài chở 1 cặp VC mới cưới, xuống xe 2 VC quên đồ, thế là tiền mừng, vali ,.. bay luôn..


vv và vv


Mình rất mong các bạn nếu có đi xe hãng VINASUN ( HCM ) thì nên chú ý nhé.


Số tài mình đã đi là 4130 - VINASUN TAXI.


Mình quyết " đì " VINASUN và tài 4130 đến cùng! DT ko tiếc, tiếc cái cảd có biết bao nhiêu hình ảnh của 2 VC từ khi yêu nhau, đến clip con ra đời, con lẫy, con cười,....


Tối qua mình ức ko ngủ được...