Tất nhiên không phải là tất cả các top nhưng rất nhiều top đã trở thành nơi tranh cãi kịch liệt thậm chí như 1 bãi chiến trường mà mod và min phải dọn mỏi tay. Tự nhiên thấy buồn và cả thấy ân hận vì mình nhiều khi cũng sân si mà "tham chiến".


. Tại sao nhiều người không chấp nhận thứ gọi là "quan điểm riêng". Mình thấy đúng không phải tất cả mọi người phải thấy đúng và không nhất thiết phải bắt mọi người nghĩ như mình. Anh này nghĩ A là đúng, chị kia nghĩ B mới là chân lí đâu có nghĩa anh chị ấy phải nhảy vào rủa xả nhau.


. Ranh giới giữa tranh luậntranh cãi đôi khi rất mong manh. Tranh luận là đưa ra bằng chứng, luận điểm để chứng minh một điều gì đó và lắng nghe khi người khác bày tỏ quan điểm của họ. Tranh cãi là tấn công vào con người chứ không phải quan điểm, là cãi cùn không cần đưa dẫn chứng, là cãi sa sả (xa xả?) như kiểu độc diễn, là ăn thua đủ đốp chát cho sướng mồm.


. Tại sao chúng ta không cố gắng dùng những từ ngữ lịch sự trên một diễn đàn như WTT, ở đây đâu phải chợ Đồng Xuân, chợ Bến Thành để văng, để xả :( Phần lớn mọi người vào đây đều là bố, là mẹ hoặc sắp xây dựng gia đình. Sao không giảm phần cay nghiệt thêm vào tí tình người trong các bài của mình cho đúng tiêu chí của diễn đàn?


. Tại sao nhiều người thích vào Web Trẻ Thơ để nói chuyện chính trị, để chê bai chế độ, để mưu đồ gì đó. Có rất nhiều diễn đàn khác phù hợp với những vấn đề đó hơn, nói thẳng ra như Tathy đó. Họ làm mình mệt mỏi, các mẹ khác mệt mỏi, mod/min mệt mỏi mà cuối cùng thì cũng đâu làm cho đời tươi đẹp lên!


. Tại sao cứ phải đồng hoá các đối tượng. Ví dụ Tây là giàu, Mỹ là thơm, VN là lạc hậu, học vấn thấp là thiếu văn hoá, Hải Phòng là ghê gớm, Hà Nội là thanh lịch, miền Tây là chân chất, v.v.... Chỗ nào cũng có người này người kia đừng vì một vài ví dụ mà đồng hoá cả một bộ phận.


. Các bạn "phi công" muốn vào WTT để săn "máy bay" trong lúc tìm kiếm đối tượng các bạn lượn vè vè vào các topic quăng bom, nhả ngọc phun hoa. Các trang web đen đầy ra, tình cho không biếu không ngoài đường đầy ra sao cứ phải vào đây nhỉ :Sigh: xuỳ xuỳ....


Một số ví dụ "xấu" (mình không copy nguyên văn của ai đâu nếu lỡ có giống lời ai thì mình xin lỗi)


"Ôi cái phim ấy mà bạn cũng thích à, mình thấy nó như dở hơi chả hiểu sao có người lại thích được."


thay vì vậy hãy nói "Mình thì lại không thích phim ấy làm bởi vì blah blah blah"


"Này đã đọc kĩ chưa mà nhảy vào nói như đúng rồi ấy."


sao không là "Bạn ơi hãy chịu khó đọc hết các trang để hiểu hết vấn đề trước khi đưa ra ý kiến. "


"Nói thật chứ sao cái thể loại như bạn này mà cũng làm mẹ được nhỉ, thấy tội cho đứa bé."


có thể nói nhẹ đi chút "Mình nghĩ tụi mình đều đã là mẹ thì không nên làm thế bởi vì em bé dễ bị tổn thương."


"Không ngờ có loại con dâu đốn mạt tham lam như bạn."


chữa đi tí "Có lẽ bạn cần bình tĩnh suy nghĩ lại vì cách đối xử của bạn làm ba mẹ chồng bạn buồn lòng đấy."


"Cũng vì cái chính quyền thối nát nên mới ra như vậy."


cũng có thể nói đại loại như "Giá mà chính sách về vấn đề này được quan tâm đúng mực hơn."


Tự nhiên buồn lan man 1 chút có động chạm gì các mẹ bỏ qua nhé.