Xấu ở đây là xấu về tính cách, về nết ăn, nết ở!


Ngày mới bước chân về nhà chồng, được mẹ chồng giáo huấn 1 câu “ con ơi, đàn ông ai cũng bề bộn, lười biếng, bẩn thỉu. Như chú ABC em của bố con, thím con cũng nói ngày xưa ở dơ lắm, nhưng dần tới bây giờ thì tinh tươm lắm” cái từ ngày xưa ấy đến bây giờ đó là hơn 10 năm. 10 năm người phụ nữ phải sống cùng người đàn ông ra ngoài thì lịch lãm nhờ có vợ giặt áo ủi đồ, nhờ có vợ hàng ngày thúc giục đi tắm… để rồi người đàn ông than thở sao mà vợ nói nhiều quá, có bấy nhiêu mà ngày nào cũng nhằn!


Trong năm đầu của quá trình 10 năm đó, lại được nghe mẹ chồng dạy thêm 1 bài “ đàn ông nó vô tâm lắm, chẳng biết quan tâm gì đâu. Như bố con ngày xưa đó, mẹ ốm đau thì cũng đi ra chợ bán hàng, rồi vội vàng về nhà dọn dẹp nấu cơm, nằm ốm mà tụi nó không quan tâm, ổng cũng chỉ bạn bè nhậu nhẹt, vậy mà giờ đây mẹ thấy mẹ hạnh phúc nhất trần đời”. hạnh phúc của mẹ là sáng ngủ dậy tất tả đi chợ, về nấu cơm, rồi trưa thì ra trông tiệm cho ông đi ngủ, chiều lại cơm nước…và cái ngày xưa đến ngày nay là gần 30 năm. Hạnh phúc của mẹ là 3 đứa con nuông chiều hết mực, giờ vẫn sống bám vào mẹ, vẫn chờ mẹ lo…


Sang năm thứ 2 của quá trình 10 năm, mẹ lại dạy thêm 1 bài “đàn ông nó tức lên thì nó đánh vợ. Ngày xưa, bố còn bạt tai mẹ trước mặt bà ngoại cơ” thế nên bây giờ con mẹ đánh mình, và bố chồng xuống nói chuyện rằng “ đàn ông có quyền đánh vợ, nhưng phải có lý do”.


Sang năm thứ 2, lại thêm 1 bài “đàn ông, cái tội lớn nhất là có vợ bé. Nó không hề có, con phải tha thứ cho nó chứ!” và sau đó là “thằng con mẹ mà có người khác thì đó là lỗi do con”.


Tại sao trên các diễn đàn hầu hết đều thống nấht 1 quan điểm, chồng mà đi ngoại tình thì các chị được khuyên là tha thứ ( từ những người phụ nữ khác) nhưng vợ mà đi ngoại tình thì các chị, các anh lại khuyên là nên bỏ?!!


Và hằm bà lằng các thể loại dạy giữ chồng, dạy chiều chồng, dạy nhịn chồng, dạy chấp nhận chồng


Vậy tại sao? Tại sao vợ chồng là bình đẳng ngang nhau mà vợ phải chấp nhận ngần ấy thứ? Tại sao vợ phải nhịn? Tại sao vẫn còn những người có tư tưởng đánh vợ chấp nhận được? Tại sao? Tại sao?


Phải chăng tại phụ nữ VN vẫn có tư tưởng phải giữ lấy người chồng mà mình đã cưới. Dù thối dù thơm cũng phải giữ?!


Haizzz


Chuyện, biết nói đến bao giờ cho hết?!!