Tại sao nhà Nội lúc nào cũng được tôn vinh hơn nhà Ngoại
Các chị ơi e lấy chồng gần 4 năm nhưng nhiều khi thấy đối nội và đối ngoại thật mệt mỏi. Các chị giúp e giải toả tâm lý với a. Chả là nhà chồng e thì có điều kiện hơn nhà ngoại nhưng lại rất kiệt. Chả bao giờ bỏ tiền ra mua cho cháu cái gì, nhà ông còn nuôi gà ăn nhưng cả năm cũng chả gửi cho cháu miếng nào, phải về thì mọi dc ăn. Còn nhà Ngoại thì thoảng 1 tháng gì đó ông bà lại mua cho cháu đồ ăn gửi ra, cũng mỗi lần như vạy khoảng 500k. Nhug lúc như vậy thì chồng e thích, còn không lại không thích. E có nói thì chồng e lại bênh ông bà nội bảo cho hay không việc của ông bà.
Mọi lần về nội thì mua đủ thứ nhưng về ngoại lại chả mua gi. E bảo thì lại nói ông bà có ăn đâu, có dùng dầu mà mua. E nghĩ mà ức quá. E chỉ uoc mình làm ra tiền nhiêu để có điều kiện quan tâm tôi bỏ mẹ hôn
Nói chung từ củ hành, củ tỏi mà bà nọi mang ra chợ nhà e đều phải trẻ tiền cho bà. Nhug ông bà ngoại có gì ngon cug mang cho cháu chả lấy một su trọng khi ông bà cug khó khăn nhug lại thuog con. Các chị bảo e phải sống sao cho thoải mái tâm lý dạy a? E thì không thích bố mẹ bị đối xử bât công như thế.