Như chúng ta cũng biết mỗi người bên trong chúng ta luôn có cái xấu và cái tốt.Làm người xấu rất dễ nhưng làm người tốt rất khó,tôi sẽ giải thích cho các bạn.Mọi người có nghe câu xây căn nhà cần cả trăm bàn tay nhưng đốt căn nhà chỉ cần 1 quê diêm đó chính là lý do làm người xấu thì dễ mà làm người tốt thì khó.Một khi chúng ta đã muốn làm người xấu thì chúng ta chẳng cần quan tâm gì và những hậu quả chúng ta chỉ biết làm là làm,chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà ta muốn,ví dụ đốt căn nhà ta đâu cần quan tâm ngôi nhà cháy như thế nào chỉ cần nó cháy là được.Làm người tốt chúng ta phải vào khuôn phép,không làm những điều không nên làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả,giống như xây căn nhà không thể xây bừa được phải xây theo đúng kiến trúc và đúng ý chủ.Đây là bài đăng mới của mình,đó là 1 phần ý kiến của mình còn nếu bạn còn ý kiến thì cho mình biết,nếu các bạn thấy bài này hay nhớ bình luận tamt

