Em thật là buồn khi nhìn thấy những hình ảnh đau thương này các mẹ ạ...Chia sẻ với các mẹ...


Loài linh trưởng vốn là họ hàng của loài người, vậy hãy nhìn xem con người chúng ta đối xử như thế nào với "người họ hàng" này ?



---


Nguyên cả một chú khỉ bị cho vào bình ngâm rượu, nhìn có khác nào một đứa trẻ con ?



Loài vọoc chà vá, một trong 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới, 1 trong 20 loài linh trưởng đẹp nhất thế giới bị đối xử như thế này đây (ảnh chụp tại miền trung Việt Nam)



Hãy nhìn xem con người ta đã đối xử với loài động vật như thế nào? Nhìn xem có giống như đầu của con người hay không? Cũng 2 mắt, cũng mũi, cũng tai, cũng miệng...vậy mà người ta chặt chúng ra như thế đấy



Các bạn có biết rằng, những thợ săn khi muốn bắt sống linh trưởng con, hay như trong ảnh này, là vọoc con, họ thường nhắm bắn vào khỉ mẹ vì khi khỉ mẹ bị trúng đạn chết, khỉ con cho dù đã trốn được vào nơi an toàn cũng sẽ chạy ra tận nơi ôm xác mẹ nó mà than khóc, lúc ấy thợ săn chỉ việc tóm cổ khỉ con mà mang về. Đó có là hành động của con người không ?



Culi là một trong những loài linh trưởng ở mức độ nguy cấp ở Việt Nam, chúng là loài linh trưởng hiền lành, chỉ ăn nhựa cây, hoa quả và côn trùng là chủ yếu, vậy mà con người cũng săn bắt chúng để làm thuốc, làm cảnh...



Cho dù có nói rằng, khỉ có túi má macaca này đang không ở mức đe dọa tuyệt chủng, nhưng nhìn những cảnh người ta bắt thịt, cho vào cũi như thế này, bạn có động lòng không ?



Linh trưởng khô (hun khói) _ ảnh chụp tại Bến En (vườn quốc gia Bến En)



Linh trưởng khô bị bày bán ở các chợ



Chú gấu con này có tội tình gì ? Lấy cả 1 chú gấu con cho vào ngâm rượu chỉ để thỏa mãn cái thói tò mò, xem rượu có vị như thế nào, vì sự ngu xuẩn tin rằng uống rượu gấu sẽ....khỏe như gấu ????



Bình rượu ngâm đủ các loại động vật hoang dã


Khỉ con bị đem ra làm vật cảnh ở nhà hàng ( MĐ)



1 chú vooc bị vặt lông, giết thịt...man rợ đến thế nào? Nhìn có giống như người hay ko?



đầu lâu, xương của khỉ được tìm thấy, đang chuẩn bị đem nấu cao



Bình ngâm rượu khỉ




đầu vooc mũi hếch bị chặt đứt lìa...trông quá thê thảm....



thêm vooc bị hun khói, phơi khô



Bài báo về "xe thịt tôn ngộ Không"



Còn quốc tế thì sao ?



Hai mẹ con hải cẩu :X



Yêu không ?



Rồi con người đến...




Tàn sát




Video clip cảnh chém giết cá heo đẫm máu tại Nauy:



4KRD8e20fBo




Faroes là một quần đảo bao gồm khoảng 30 đảo nhỏ "tọa lạc" trên vùng biển Đại Tây Dương, đảo Faroes nằm giữa Iceland, Scotlands và Na Uy. Năm 1988, chỉ trong một ngày tại đây đã có tới 544 con cá heo hoa tiêu đen bị những ngư dân trên đảo giết chết một cách tàn nhẫn.




Từ hàng trăm năm nay ở đây vẫn duy trì hình thức săn bắt mang tính tận diệt đối với loài cá heo hoa tiêu sinh sống tại các vùng biển ven xung quanh quần đảo Faroes. Đặc biệt, từ khi các công nhân đánh bắt thuỷ sản của đảo Faroes được trang bị các loại trang thiết bị đánh bắt thuỷ sản chuyên dụng như tàu thuyền công suất lớn, các thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến, tạo giả âm thanh để đánh lừa các loài cá thì sức nguy cơ bị tận điệt của các sinh vật biển trở nên hết sức nghiêm trọng.



Năm 1988, có tới 2.973 con cá voi và cá heo bị giết.



Một sự kiện gây sốc những người hoạt động vì môi trường và những người yêu động vật xảy ra vào năm 1988 tại quần đảo Faroes, chỉ trong một ngày đã có tới 544 con cá heo hoa tiêu đen bị những ngư dân trên đảo giết chết một cách tàn nhẫn.Sự kiện này còn được giới báo chí lúc ấy miêu tả với một cái tên là “Vịnh tắm máu.”



Sự kiện “Vịnh tắm máu” được báo chí thuật lại như sau: Ngay sau khi phát hiện thấy một đàn cá heo đang kiếm ăn tại khu vực gần quần đảo Faroes, một loạt các tàu thuyền được trang bị các thiết bị tạo giả âm thanh đã toả ra các hướng hình thành thế bao vây đàn cá tội nghiệp và lùa chúng vào một vịnh nhỏ trên một trong những đảo con của quần đảo Faroes.



Những ngư dân trên đảo đã được thông báo từ trước nên đã chuẩn bị các những loại dụng cụ sát sinh rất lợi hại là những chiếc búa và móc câu khoẻ và nhọn dài gần 20 cm (dụng cụ sát sinh này được các ngư dân gọi là dao grindkniver).



Khi đàn cá bị lùa vào gần bờ sức mạnh của những con cá heo đã bị vô hiệu hoá vì nước rất nông và nhiều đá nên chúng không thể bơi thoát ra phía ngoài. Những ngư dân đã dùng những chiếc búa nhọn để kết liễu đàn cá trong một cảnh tượng hết sức hãi hùng đúng như tên gọi “Vịnh tắm máu” như báo chí đã miêu tả.



Sự kiện sát hại tàn nhẫn những con cá heo này đã bị cộng đồng quốc tế lên án.



CHÚNG TA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ RẤT ĐẮT CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG DÃ MAN VÀ VÔ NHÂN TÍNH NÀY !!!