Tại sao lại có những người cứ thích củ hành người khác thế??
Câu chuyện hnay làm cho em rất ức chế và hnay em rất muốn đi học cãi nhau các chị ah? Và để trước tiên là cãi nhau với bà kế toán cty cũ của em.
Trước tết 2 tuần em có đi làm tại 1 cty máy tính Viettranet, và sau 2 tuần dc trưởng phòng và GD đánh giá tốt nên đề nghị em ký HD chính thức luôn. Thế là mùng 6 đầu năm mới em qdinh ký, công việc ở cty cũng thuận lợi ko có vde gì. 3 tuần sau ông Tphong gọi xuống nói cty thay đổi quy trình nên vị trí của em ko cần nữa trong khi vừa gửi bản phân tích dự án cho ông Gd xong. Nghĩ mà thấy tiếc cái công sức mình bỏ ra.
Em cũng ko nói gì đồng ý nghỉ và cty sẽ thanh toán lương những ngày em đi làm mặc dù theo luật ld thì phải bồi thường nửa tháng lương nếu bên cty đơn phương chấm dứt HD LD khi ko báo trc. Em cũng ko mún làm to chuyện chỉ muốn lấy dc những gì mình đã làm.
Thế mà sau khi nghỉ làm 2 tuần nay em vẫn chưa cầm dc đồng lương, gọi TPhong thì đổi cho KToan, kế toán thì nói đợi GD duyệt, chỉ có đồng lương của em mà GD duyệt cả tuần vẫn chưa xong??
Hnay e bực mình đến cty hỏi cho nhẽ, em trợ lý nói ông GD duyệt rồi, bảng lương chị í làm rồi nhưng cớ sao mà chị kế toán vẫn giữ lương của em rồi còn nói này nọ trong khi em gọi điện cho chị ấy trước cả tuần. Em muốn câu trả lời chính xác ngày nào em đến lấy lương thì chị ấy cứ hứa quanh co là sẽ gọi điện. Lúc đó ko có ông Gd ở đó chứ ko em nói chuyện thẳng với ông ấy xem ntn. Cuối cùng e lại phải về mà ko biết khi nào đến lấy lương.
Em ko hiểu chị kế toán cũng đi làm như em nhưng sao lại khó tính và cứng nhắc đến như thế, sao chị ấy cứ thích củ hành người khác phải đi đi lại lại rồi nói những lời khiếm nhã nữa chứ.
Trên dg về mà e rất khó chịu với thái độ của chị ấy, sao cuộc sống lại cứ gây khó dễ cho nhau thế.