Em mở topic này bác nào quan tâm thì nhào zô.


Em thấy đàn ông thời nay ngoại tình nhiều quá, chỉ nhìn sơ sơ những người xung quanh mình thôi thì đã chiếm hết 90% rùi.:Crying:


Chẳng hiểu nguyên nhân j mà ông nào cũng thích "ăn phở"? Ông thì chơi cave, ông thì nuôi hẳn 2,3 em bên ngoài....


Vợ đẹp cũng ngoại tình, vợ xấu cũng ngoại tình, vợ giỏi cũng ngoại tình, vợ kg giỏi cũng ngoại tình, vợ hiền hay dữ gì thì cũng ngoại tình tuốt. Nói chung: dù "cơm" thế nào thì ông muốn ăn "phở" là ông cứ ăn.


Em xin kể 1 vài trường hợp xung quanh em cho mọi người nghe nhé!


- Lão này là ngoài 40 rùi, có 1 người vợ đồng cam cộng khổ từ thủa hàn vi đến giờ, theo lời lão kể thì vợ lão là người hơi bị tuyệt vời thế mà lão lại nuôi 1 cô bồ nhí bên ngoài đã 5 năm nay. Mua nhà, xe xịn và cung cấp các khoản chi tiêu cho cô này hàng tháng, và còn đú đởn với 1,2 em khác j đó nữa. Thế mà vợ lão lại kg biết. Lão nói " a hạnh phúc với cả 2, người nọ bù đắp thiếu sót của người kia".


- Còn anh chàng này thì là bạn. A này có vợ đẹp con ngoan vậy mà a ta vẫn âm thầm qua lại với 1 cô gái đã 3 năm nay. A ta chẳng cho cô ấy được cái j vậy mà cô ấy đã nói với em thế này "tôi rất yêu ổng, tôi kg thể hình dung được cuộc sống kg có ổng sẽ ra sao?". Mà anh chàng này có đẹp khỉ j đâu, lại nghèo nữa. Trường hợp này hơi hiếm.:Worried:


- Cô bạn của em thì 4 năm nay cô ấy đã quen với 3 người đàn ông có vợ. Đưa nhau đi du lịch tá lả mà mấy bà vợ chẳng hay biết j.


- Hàng xóm của em, Việt kiều có vợ ở Đan Mạch rùi nhưng lại có 1 cô vợ bé bên này. Cô ấy đẻ cho hắn 1 thằng con trai thế là hắn mua cho cô ấy một căn hộ chung cư cao cấp, tiện nghi trong nhà toàn đồ xịn và nuôi thêm cả cha mẹ, em trai cô ấy ở quê nữa.


- Đối tác của em đa phần có vợ rùi thế mà vẫn tán tỉnh em kg ít, em mà ok thì xong rồi. Nhưng e biết cái kiểu mấy thằng cha này kg thể kg có "trạm đỗ" bên ngoài.


- Đứa bạn thân nhất của em xuất thân từ 1 tiểu thư, con nhà gia giáo, lại giỏi giang. Lấy chồng thì chiều chồng và gia đình chồng hết mức. Thế mà chồng nó thì hết quan hệ cô này tới cô khác, vợ phát hiện ra thì đánh vợ tơi tả.:mad: :mad: :mad:


-Thằng cha của con gái em thì kg lúc nào mà hắn kg quen 3,4 cô:mad: :mad: :mad: . Híc. Nói đến đây e tủi thân lắm.:Crying: :Crying: :Crying:


Còn nhiều trường hợp xung quanh em lắm, kể hết chắc ngồi đây nguyên ngày quá. Đàn ông bây giờ chán nhẩy? Sao họ kg chung thủy với ta như ta chung thủy với họ chứ?:Crying: :Crying: :Crying: