Trưa hôm đó mình đi làm về bắt đầu vào bữa cơm trưa của gia đình đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ và có nhắc tới thằng cu con nhà hàng xóm.Bố ck mình có hỏi 1 câu nhà đấy 2 thằng nhỉ mình bảo vâng! mẹ ck mới nói một câu " 2 thằng là cũng mệt đấy ", mình cũng nói mệt thật mẹ nhỉ thà 2 gái hơn là 2 trai. Bố ck mới bảo " mày cứ đẻ 2 thằng cho tao rồi tao thưởng " mình mới nói lại bố có thưởng con cũng chịu. Nghĩ cho cùng bây giờ đẻ thì dễ thôi nhưng làm sao để cho các con được quan tâm được chăm sóc tốt mới là khó, mới có 1 đứa cháu đi lớp cả ngày mà chiều đi làm về hnao cũng kêu trời lên là nó nghịch này kia. Đứa trẻ nào là không nghịch. Mình nói tiếp câu chuyện , ông bảo m không đẻ được con trai tao cho ra khỏi nhà mình có nói lại " bố cho con ra thì con ra thôi" chẳng hiểu sao dược cưới xin đàng hoàng mà họ thích là họ nói cho ra khỏi nhà là cho chắc , mình cũng là con nhà người ta được bố mẹ nuôi dạy học hành đàng hoàng chứ có phải cầu bơ cầu bất tự vác xác về gia đình họ đâu. May sao có mẹ ck và ck mình nghĩ hiện đại hơn ck mình thì thích 2 con gái mẹ ck thì trai gái cũng đc k quan trọng. Ông bảo có con trai oai lắm chứ, xin hỏi cái oai để làm gì ạ nó có làm cho mình giàu hơn k , có nuôi đc mình k. Xong lại bảo để có thằng chống gậy, k hiểu sao thời bây giờ vẫn có những suy phong kiến cổ hủ như vậy. Cả nhà giúp e với e bây giờ cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi, bây giờ về đến nhà là thấy áp lực kinh khủng chỉ muốn ở luôn cơ quan thôi. :( Có ai như em không :((