Tại sao có người lãng phí cuộc đời mình đến như vậy?


Có ai điên rồ như cô gái đó không. 4 năm yêu chàng đơn phương, khi có cơ hội gặp lại chàng trai vì 2 bên bị mất liên lạc, 2 bên mừng mừng tủi tủi.


Cô gái cho chàng trai biết, mình đã yêu chàng từ cách đây 4 năm trước. Chàng trai nói rằng, chàng cũng có cảm nhận là cô gái thầm yêu thích chàng. Nhưng lúc đó chàng vừa chia tay mối tình đầu đau khổ nên chưa sẵn sàng, mặc dầu chàng cũng thích cách nói chuyện duyên dáng của cô gái .


Gặp lại nhau tình cờ chàng cảm dộng tấm chân tình của nàng nên ngỏ lời yêu nàng.



Rồi chàng vượt đường xa đến thăm nàng. Lúc này cả 2 còn là sinh viên những năm cuối. Chàng thông minh, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng có sự trưởng thành hơn so với đám bạn trai cùng tuổi ( vì chàng tự lập sớm, vì chafng yêu sớm va bị đau khổ lúc mới lớn )


Chàng luôn làm nàng cười vì cách nói chuyện hóm hỉnh . Chàng luôn nhận sự thiệt thòi về mình . Cả hai chìm trong tình yêu hạnh phúc .


Rồi đến học kì cuối nàng viết gần xong luận văn, cũng là lúc nàng sắp phải trở về VN . ( Nàng là du học sinh, chàng định cư cùng bố mẹ , chàng chưa ra trường nên không có khả năng bảo lãnh cho nàng ở lại ).


Nàng đã chủ động nói lời chia tay vì biết mình o được ở lại cùng chàng mặc dầu lòng nàng yêu chàng tha thiết . Nàng biết chàng sẽ rất buồn, bản thân nàng cũng buồn và tuyệt vọng .


Lúc đó nàng sợ chàng yêu nàng vô vọng . Nàng gạt nước mắt nói những lời tệ nhất mong chàng nhanh quên nàng đi.


Rồi người không quên được chàng cả cuộc đời lại là nàng . Nàng lăn vào tìm kiếm công việc đe kiếm sống và để khỏa lấp nỗi đau hàng ngày gặm nhấm trong tim .


1 năm, 2 năm, 5 năm sau rồi 10 năm sau, nàng không thể quên được chàng. Nàng từ chối tất cả những ai muốn đến với nàng .


Trong lòng nàng lúc nào cũng có chàng . Ánh mắt thông minh nhưng đượm buồn của chàng + giọng nói thân thương của chàng in sâu vào lòng nàng .


Nàng khiến cha mẹ lo lắng, vì chẳng chịu chuyện chồng con. Mẹ nàng ngày đêm than thở, khuyên nàng : con gái ơi, cuộc đời người phu nữ qua nhanh lắm . Bao giờ con mới chịu lấy chồng sinh con cho bố mẹ ?


Nàng chỉ biết khóc và xin lỗi bố mẹ nàng không thể .


Nàng thương bố mẹ vì nàng là đứa con gái bất hiếu .


Nàng thương chàng vì nàng làm chàng bị tổn thương . Nàng biết tâm hồn đồng điệu với nàng đã không còn nữa. Tấm lòng của chàng, trái tim của chàng nàng đã từ chối . Nàng thương nàng vì mất phương hướng trong cuộc sống khi mất chàng .


Nàng luôn trăn trở trong lòng. Hiện giờ không biết chàng sống có hạnh phúc không .


Nàng chỉ muốn nói với chàng rằng nàng luôn mong chàng được hạnh phúc .


Bố mẹ ơi hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này .


Mong sẽ không có bạn gái nào lãng phí cuộc đời như nàng nhé .



Gởi từ ứng dụng Webtretho của trieubonghongdauyeu