Chào cả nhà,


Chuyện là mình và người ấy quen nhau được 2 tháng, ban đầu người ấy thể hiện cho mình thấy người ấy có cảm giác và muốn đến với mình, nhưng không biết từ khi nào khoảng cách của tụi mình lại xa cách ra. Mình biết người ấy và ng cũ rất mặn nồng với nhau, nhưng ng ấy bị ng cũ phản bội và lạnh nhạt trong khi ng ấy ra sức níu kéo và trong mối quan hệ ng ấy rất lo và yêu thương ng cũ. Chia tay được 2 năm thì đến tìm hiểu với mình, mình có chia sẻ rõ ràng với ng ấy thì ng ấy bảo hiện tại ng ấy chỉ muốn lo công việc, không thể yêu thương như trước kia (nhưng ban đầu ng ấy không phải vậy), mình rất yêu ng ấy, không muốn mất mà duy trì thì lại rất đau khổ. Có bạn nào đồng cảnh ngộ hay từng trãi chia sẻ giúp mình với.