Có phải là đến một thời điểm nào đó đó là bản thân bạn sẽ nhận ra rằng ngoài chính bản thân mình ra và chính bố mẹ của mình thì bất kỳ một ai trên đời này ngày bạn không nên tin ai cả có đúng như vậy không. Nhưng khi mà bạn đã quan tâm hay bạn thích bạn yêu một ai đó thì bạn luôn luôn mong muốn rằng sẽ nhìn rõ được lòng của đối phương của mình nó chấm Mặc dù có nhiều khi chúng ta biết nhiều quá chúng ta sẽ khổ nhưng mà bản tính con người là tò mò cho nên làm cái gì cũng muốn biết. Nhưng càng Biết nhiều thì đau lòng và thất vọng lại càng nhiều nhưng tại sao bạn vẫn muốn nhìn rõ võ và người đó đó cùng mình đi tìm hiểu nha. Có phải rằng khi mà bạn nhìn rõ được lòng của người đó đó thì bạn sẽ sẽ phải làm gì đây nếu như người đó thật tâm thật dạ với bạn thì không sao nếu như như không phải như những gì bạn mong muốn thì bạn sẽ làm gì tiếp theo bây giờ bạn sẽ khóc hay là chạy trốn và chỉ trích tránh né họ họ đó có phải là suy nghĩ đầu tiên của bạn hay không chứ chấm hỏi và khi mà bạn đã biết quá nhiều bạn không thể nào tập trung làm những công việc khác xung quanh bạn chỉ suy nghĩ về người đó mà thôi bạn không thể làm được gì hết tất cả mọi thứ sẽ bị dừng lại bởi những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Và tất cả các mối quan hệ trên đời này bạn phải nên nhớ một điều rằng đều dựa trên tất cả mọi lợi ích. Trong mối quan hệ nào có lợi ích thì họ họ mới tồn tại hiếm ai đến với nhau mà không có mục đích lắm. Có chắc rằng khi mà bạn nhìn rõ đối phương thì bạn sẽ từ bỏ họ ngay lập tức không. Không thể nào bởi vì bạn đã dành hết tất cả tâm huyết và tình cảm cho người ta rồi đó có thể nói đi là đi được có đúng không. Cho nên nên tốt nhất là để bản thân không bị tổn thương anh thì mình khuyên rằng hãy nên biết cách một chút đừng cố gắng tìm hiểu hay truy rõ về mọi vấn đề xung quanh mình nữa đó chấm Hãy cứ để nó đến và đi một cách tự nhiên và từ từ bạn sẽ thích ứng được hết thôi.

