Các mẹ ơi


Chiều nay e mới chứng kiến một việc vô cùng kinh khủng. Lúc đó cũng khoảng 6h, e về trên đường Hoàng Văn Thụ, PN đấy ạhh, mọi người đang dừng chờ xe lửa đi wa. Xe chạy được 2 toa thì bổng dừng lại hẳn. Trong lòng thấy có chuyện k lành rồi. Người dân 2 bên đường nhốn nháo chạy ra, miệng còn cười toe toét như là rủ nhau đi xem kịch vậy! :Sad:


Em sợ wá đành way đầu xe tìm đường khác, vì xe lửa lúc này đã đứng yên hẳng và chắn ngang đường HVT. Chạy ra Nguyễn Văn Trỗi cũng kẹt cứng luôn. Bà con cứ nhốn nháo cả lên. Xe cộ tắc máy đứng chờ thời. Lúc sau thấy mấy chú công an đến điều phối giao thông mà e vẫn sợ, chạy ngang wa đường ray mà k dám nhìn.


Có người bảo có người bị xe lửa cán chết còn nằm dưới gầm. E chẳng biết thực hư thế nào cả! Trước giờ đọc báo toàn thấy tai nạn xe lửa ở đâu k àhh! Bữa nay xảy ra giữa Sài Gòn, sao thấy rợn gai óc! Có mẹ nào có thông tin thì cho e biết với nhé!