Định không viết lên đây vì tiền mình lấy đủ rồi, nhưng vẫn muốn chia sẻ để cả nhà có thêm kinh nghiệm khi đi rút tiền ở ngân hàng.
Sáng nay, mình rút 10 triệu ở Sacombank TDH. Em nhân viên đếm máy, máy nằm dưới bàn em ấy, mình chỉ nhìn số điện tử thì thấy đủ 20 tờ (mệnh giá 500.000d). Sau đó em ấy đưa cho mình, mình đếm tay lại ngay tại đó vì có ít (mọi lần rút cả tập 100 tờ thì không bao giờ mình đếm). Đếm đi đếm lại chỉ có 12 tờ, mình hỏi em ấy là sao chỉ có 12 tờ, em ấy tru tréo lên là đã đếm đủ 20 tờ sao giờ còn 12. Mình bảo, may là hôm nay chị không mang tiền theo, nên tất cả trên người chị chỉ còn 12 tờ 500 này thôi. Em kiểm tra đi. Nghe ồn ào, một chị chắc là sếp của em ấy đi tới, em ấy phân trần: em đưa chị ấy đủ 20 tờ mà giờ chị ấy bảo còn 12 tờ (nói như thể mình là ảo thuật gia nhanh tay nhanh mắt vậy). Mình nói: Dễ thôi, các chị kiểm tra túi tôi đi, hôm nay tôi không mang theo tiền đâu. Lúc này, em nhân viên quay ra nhìn máy đếm tiền bảo: À, sót ở máy 8 tờ. Chị sếp cũng bảo: sót ấy mà.
Thế là xong, trả lại mình tiền, và từ nhân viên đến sếp không được một lời xin lỗi.
Thực ra, mình không nghĩ em này cố tình, vì ai dám bớt những 4 triệu như vậy, chắc em ấy ẩu, và có vẻ như văn hóa xin lỗi thì không có tí nào.
Nếu hôm nay mình vội không đếm thì liệu có quay lại lấy được tiền"sót" không cả nhà nhỉ?
Túm lại, khi lấy tiền, vội mấy cũng tự tay đếm lại nhé các mẹ, nhìn số điện tử không thôi không đủ đâu.