Bản thân mình cũng là một con người nhạy cảm, chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ của bất kỳ ai đó thôi cũng làm mình nhớ và suy nghĩ rất nhiều. Nhiều khi người ta cũng chẳng có ý gì cả, nhưng bản thân mình cứ để tâm, đặt nặng vấn đề, sau đó tự làm mình mệt mỏi. Lẩn quẩn trong mớ hỗn độn của cảm xúc.
Giống như người ta xem tin nhắn mình rồi mà không trả lời cũng khiến suy nghĩ rất nhiều. Có ai giống mình không? Đôi khi bản thân cũng quá để ý tới cái nhìn của người khác dành cho mình nữa, lúc nào cũng phải cố gắng để tránh né sự dòm ngó dù bản thân mình chẳng mấy vui. Còn có nhiều lúc, nhắn tin với ai đó - lúc nào cũng phải thêm icon vào cuộc hội thoại, bởi vì nếu không sợ người đó sẽ có thể hiểu lầm về cách diễn đạt của mình.
Với người nhạy cảm thường luôn suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của người khác, bởi vì luôn sợ ngôn ngữ và hành động của mình sẽ khiến đối phương khó chịu, nhưng sau cùng người không thoải mái nhất lại chính là mình.
Nhạy cảm khổ thế đấy chứ sung sướng gì đâu ạ!

