Chào mọi người, mình là thành viên ít post bài trong diễn đàn, nhưng hôm vừa rồi gặp một sự cố khiến mình không thể không nghĩ ngợi và thử tìm hiểu cách mọi người sẽ giải quyết vấn đề tương tự như thế nào.


Chuyện là thế này, sáng hôm vừa rồi, mình có đưa con gái đi học. Trong lúc đợi giờ lên lớp, cháu có chơi ở sân trường và chẳng may trượt cầu trượt đè lên tay một cháu khác ( đấy là mình đoán thế vì không tận mắt nhìn). Lúc 2 mẹ con chuẩn bị lên lớp thì cứ thấy có người chửi bậy sau lưng, theo phản xạ thì quay lại thấy bố đứa bé kia đang chửi mình. Khổ là mình chả hiểu chuyện gì nên hỏi lịch sự có chuyện gì nhưng người đàn ông kia lập tức sửng cồ lên với mình xưng mày tao và chửi bới + đòi đánh mình ( ngay trong sân trường nhé). Mình nhận thấy đấy là môt thằng Chí Phèo nên đã có tư tưởng tránh xa -theo thói quen tiềm thức của người Việt Nam chúng ta (!?). Mình quay đi dắt con lên lớp nhưng hắn tiếp tục chửi bới, tính mình vốn nóng nên quay lại nói lý thì bị hắn xông vào đánh tới tấp vào mặt, ức vì bị đánh bởi một thằng Chí phèo và ức vì cả sân trường xung quanh có rất nhiều người trong đó có cả đàn ông mà không một ai ra can ngăn tên côn đồ kia.


Đến lúc hắn đánh mình xong thì lập tức lủi đi ngay, con gái mình sợ quá khóc thét lên, mình phải nén đau để an ủi cho cháu khỏi bị shock vì thấy mẹ bị đánh mà không có cảnh sát đến ( lời của cháu).


Mình thấy thật sự thất vọng về văn hóa ích kỷ của những người có mặt chứng kiến sự việc đấy. Ông xã đến ngay sau khi nhận điện thoại của mình và cũng bất bình không kém, một phụ nữ cùng con nhỏ không có khả năng tự vệ bị đánh giữa nơi công cộng mà không một ai dám ra để bảo vệ thì xã hội này thật bất công quá.


Mình đã nghĩ đến việc trả thù lại tên đó vì đương nhiên con mình và con hắn vẫn học cùng trường,mình không đánh được hắn thì có người khác đánh được hắn để trị hắn cái tội đánh phụ nữ vô cớ. Điều đáng buồn hơn là sự thờ ơ của người với người, mình biết dạy con thế nào đây.


Thật là vừa ức vừa thương con gái phải chứng kiến chuyện chả ra gì, cháu bây giờ sợ đi học ở trường, không biết mình có phải chuyển trường cho con không.


Haizzz....