Thú thật là em rất thận trọng với những chương trình khuyến mãi vì được biết hầu hết các cửa hàng, các hãng khi đưa ra chương trình khuyến mãi là có lý do hết chứ không "tốt" mà giảm giá cho người tiêu dùng đâu ạ, ví dụ như :
- giảm giá để tung ra mẫu mã mới (hàng kim khí điện máy, điện tử)
- giảm giá để thu hồi vốn
- .....
- nâng giá rồi giảm giá (hic, cái này em rất ghét mà lại nghe đâu lại là cách thường được lạm dụng)
Cách đây lâu rồi em được 1 người bạn thân nói là ở Parkson thì họ rất uy tín, họ đã giảm giá thì là giảm giá thật sự và sau thời gian giảm giá thông báo thì hàng sau đó dù còn vẫn bán trở về giá cũ chưa giảm ban đầu. Em "ấn tượng" lắm và tự nhủ lòng là khi nào Parkson có giảm giá thì dứt khoát là sẽ đến đỏ để tìm cơ hội.
Cuối tuần rồi em vào Parkson ở Đồng Khởi vì nghe có chương trình giảm giá từ 5/9 - 31/12, giảm đến 60%. Em mua 1 đôi giầy Bonia (loại giầy mà em ao ước có 1 đôi mà từ đó đến giờ chưa bao giờ dám đụng đến), được giảm 20% trên giá bán 3,040,000đ, em ôm giầy về nhà trong lòng sung sướng lắm, về đến nhà mở ra thì thấy trên hộp giầy ghi giá chỉ có 2,550,000đ thôi, em ấm ức vì thấy mình bị lừa. Hộp giầy thì khi ra quầy casher họ mới cho vào trong bao nên em không thấy trước, khi chọn giấy cô bán hàng còn nói "mẫu này mới nhập về đó chị, chỉ có vài đôi, giầy của Italy chính hiệu, sản xuất ở Malaysia", nếu là mới nhập thì không thể nói là giá khác nhau do nhập về nhiều đợt khác nhau rồi đúng không mấy chị? vậy nên em tự hỏi sự thật về chương trình khuyến mãi ở Parkson hóa ra cũng giống như ở các cửa hàng khác thôi, nâng giá lên trước rồi giảm giá.
Em không buồn vì mua mắc hơn nhưng buồn và tổn thương khi niềm tin của mình bị lấy đi như vậy, trong em niềm tin vào Parkson không còn nữa :Sad:.