Chào các mẹ. Hôm nAy e sẽ kể câu chuyện có thật 100% trong cs này hiện tại e đang dc chứng kiến.....
E kể thay một người bạn thân của em.....rất thân luôn.
Câu chuyện như sau: nhập vai là đứa bn thân e các mẹ nhé.
20/08/2015 e và a ấy quen nhau trên mạng xh( cụ thể là zalo) . Trong một lần e đi làm ve muộn xe bị hỏng giữa dg và lúc đó là gần 00h đêm, dg vắng tanh. E như khóc thét vì sợ, và chợt nghĩ ra cái dt, e bắt đầu lên zalo và cầu cứu bạn bè, vì dg cach nhà tầm 40km mà dg thì vắng tanh. E đăng stt lên voi hy vọng bn bè chưa ai ngủ để nhờ giúp đỡ. Và rồi 5p sau, anh , ng lạ hoắc vào hỏi han tình hình. Có lẽ e ket bạn voi a lâu r nhug e k để ý a là ai, chưa mot lần nc, ket bn xong để đấy. Và rồi a xg đón e, e gui xe ở một nhà dân ven đg mai moi xg lấy. Từ đó trở đi 2 đứa bắt đầu gp gỡ, nc nhìu hơn, và e tính đến chuyen chuyển về gần nhà làm, e đã đi phong vấn và xin dc vào lm ở cty gần nhà, ngày e xg hn học vc chắc cũng là ngày con em hình thành lên trong ty của e và a ay. 10 ngày e học duoi hn,( e học them phan mềm kế toán ạ), thì. 5 ngày a ấy xg với em, hồi đó a ấy yêu em lam, bỏ công vc để xg với em, khi e đi hoc ve là lúc e nói chuyen e có bé cho a ay biết, lúc đầu a ấy vui lắm, bố mẹ a ay biết. 3 tháng đầu chăm e kĩ lắm các mẹ ạ. E đi lm ng mệt mỏi a ay đưa đi đón về, e muốn ăn gì là có thứ đó, và một ngày tai ương ập đến, e dc biết a ay có vợ và đang sống ly thân. E phải công nhận 4 thang yêu nhau mà a ấy giấu e rat giỏi ạ. A ấy khai hết voi e là ly thân dc 6 thang va đang chờ thủ tục ly hôn, e hẹn gp vợ a ấy mà chị đó k gp em, bắt đầu những rạn nứt trong chuyen tc cua e va a ay. K hiểu lý do gì . Một ngày a ấy nói voi e đi bỏ đứa bé đi) ( bé dc 16tuan cac mẹ ạ)...e như rơi xg địa ngục, tai e ù đi, e khóc rat nhiều, bme e thì chưa bit chuyen vì chua cuoi xin gì mà có bầu, e sợ, va e đã xg chùa duoi hn xin tá túc chờ a ấy suy nghĩ lại, nhug mọi ch càng ngày càng tệ hơn, a ay chặn zalo, face, sdt...cắt đứt hoàn toàn liên lạc với e, a ấy gửi vào tkhoan e 10trieu với lý do gửi cho e đi bỏ con( con e là con trai các mẹ ạ). E đã sống ở chùa mấy ngày tịnh tâm suy nghĩ, một phần con e k có cha, phần sợ bme e biết, phần vì e nghỉ việc khi vua lm dc 3 tháng, thân e k lo nổi e k bit lo cho con kiểu gì sinh nó ra e sợ nó sẽ chịu khổ, thiệt thòi( mà e dc biết vợ cũ a ấy vô sinh). Và rồi một ngày a ấy xg chùa tìm e, e vui lắm tg dc a ấy đón mẹ con e về, ai ngờ a ấy bắt e phai đi bỏ con, k thi sẽ nói cho bme , bn be e biet . E sợ lắm,a ay hứa sau khi e bỏ con thi 2 dua se lm lại từ đầu , a ay se don e về nhà chăm sóc bjo e khoẻ lại, 2 dua có con lại thì a ay se k bjo chối bỏ trách nhiệm. Hứa k bjo bỏ e dù có ch gì xảy ra đi chăng nữa, vì yêu a ấy quá nhìu . Vì sự mù quáng của em , mà e đã cầm 10tr vào bv phụ sản hn để bỏ con, lúc đó qua tết dương lịch dc mấy ngày(6/01/2016).. E ngồi thất thần trong bv một mk, a ay cug xg hn nhug k dám vào bv cùng e, ngồi ở nn đợi em, sau cả buổi sáng đắn đo, e đã quyet định bỏ con, e nhờ bsi gây mê cho em vì e sợ phải chứng kiến cảnh bsi họ lôi con e ra, khi e tỉnh dậy sau cơn mê tầm 1tieng , thì con e đã ra đi, e lạc lõng một mk giữa bệnh viện, thức dậy ko ai bên cạnh, nuoc mắt lại rơi. Sau khi đỡ đau e lê mk ra cổng viện để bắt taxi ve chỗ trọ. Sau ngày đó a ay thay đổi, quay lại yêu em nhìu hơn, chăm sóc e từng tí một, và rồi e ngu ngốc lại chìm trong ty của a ấy, e là đứa vô tích sự, nghe a ấy mà bỏ việc, giờ e la đứa thất nghiệp, ăn bám, bán hàng qua mạng dc vài đồng lãi, các me biết sao e nói e ngu dốt ko!' Vì mất con. Mất việc, đổi lại ty của anh ấy. Và một ngày a ay nói mk có con lại đi em!!?... E suy nghĩ chuyện vừa diễn ra, e vẫn sợ, e sợ sẽ xảy ra như cũ, nhưng rồi sợ gì thấy cái đó, giữa tháng 4 e mang bầu đứa thứ 2. Bố mẹ a ấy lại một lần nữa biết....bố a ay gọi điện cho em bảo bằng bất cứ giá nào con cũng phải giữ lại đứa bé, dù cho a ay k nhận con thi 2 bác sẽ nhận con là con dâu dòng họ, nhận cháu là cháu đích tôn của ông bà, e có nói e có bầu cho a ay biết, a ay vui lắm, đón e về chăm sóc, nhưng rồi a ay nghe lơi thiên hạ, nghe lời nói buâng quơ của con vợ cũ a ấy mà đổ cho e tội lăng nhăng, chơi bời,,...vvvv mà e sống ntn thì bme a ay, e trai a ay biet mà, chắc do con vo cũ a ấy tức e nữa, nhug đâu phải e chen ngang cs gia đình nó, là a ay giau em, la a ay tu nguyen đến vs e ấy chứ. Đã có lúc e noi voi a ấy là quay về voi chị kia đi. Nhug nhất quyết a ay k quay lại cơ mà. Voi lại e nghe e trai và 2 bác nói chị kia đi ngoại tình với anh ở trong làng( bên nhà ck) truoc bị bắt dc nên mới dẫn toi nhug rạn nứt tc của 2 nguoi kia. Và giờ con e 4 tuan. A ấy một lần nữa viện lý do để chối bỏ trách nhiệm, e ngu nguoi giống như kẻ mất hồn, k biết nên lm gì, và giờ e đang cố gắng tìm một công vc mới duoi hn để kiếm tiền lo cho con em sau này. E đã một lần mất con rồi, e sợ phải mất đi lần nữa, quen a sắp dc một năm mà e 2 lần có con vs a, 2 lần a phủi trách nhiệm. E đã xin a giúp e giữ lại con. Nhưng a giờ đã chặn tất cả mọi thứ mà e có thể liên lạc với a. E đau lắm, khóc nhiều lắm. Đứa trc e sợ mang tội e đã phải xg chùa quán sứ cầu siêu cho con rồi. ( con trc e tên Ph H Bình An Các mẹ ạ)....giờ e phải lm sao đây, e cần lắm một lời khuyên, cần lắm sự giúp đỡ của mọi nguoi để e có thể có một chỗ trọ ở hn , có một công việc để lm nuôi con, 4 tuan nhưng con e chưa một lần có viên thuốc bổ vào người,,,,... E viết ra chỉ mong có lời khuyên của các mẹ, và sự giúp đỡ của mọi nguoi, giờ mẹ con e lang thang kiếm việc ở hn nhug toàn chỗ họ k có chỗ ở. Mà e thì k còn đồng nào trong nguoi, e ko muốn vứt bỏ con e lần nữa. Mẹ nào qtam ib em sẽ cho xem những tn a ấy nhắn tin cho e chối bỏ trách nhiệm. .. Cac mẹ đừng ném gạch đá e vì sự ngu dốt của e ạ.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1