Stress vì hàng xóm nuôi gà, karaoke, sửa nhà và ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng
Chào cả nhà, hôm nay em xin chia sẻ một sự bất lực nhỏ trong cuộc sống của em ạ :((
Chẳng là trước giờ em rất có duyên với tất cả các thể loại tiếng ồn. Cụ thể là em đi đâu thì tiếng ồn theo em đến đấy.
- Ở nhà em thì hàng xóm thay phiên nhau sửa nhà, khoan nhà. Nhà đằng sau hết nuôi gà trống (cái bọn gáy liên tục không theo giờ giấc gì ấy ạ) rồi lại nuôi chó (sủa 24h không biết mệt luôn). Đến năm nay đỡ được tí thì đến lượt công ty.
- Công ty em là tư nhân nên ở cạnh khu dân cư. Lúc mới đầu chỗ này cũng yên tĩnh lắm, em đã mừng rồi. Ai ngờ số đen, nguyên một khu có tới gần chục cái nhà đập đi xây lại toàn bộ. Có lúc họ khoan đến rung cả tường, đau đầu kinh khủng :((
- Giờ thì thêm hai con gà ở 2 nhà đằng sau và đối diện công ty. Cách 40' chúng nó lại trò chuyện với nhau qua tiếng gáy đứt quãng. Em thề là em dị ứng với cái tiếng này lắm ạ :((
- Em cũng đã cố tĩnh tâm làm việc nhưng hiệu quả thì chậm hẳn so với trước kia. Tâm lý lúc nào cũng nơm nớp, thần kinh căng thẳng, rất khó tập trung. Và ông trời như hiểu ý em nên cử thêm một quý bà thích hát karaoke đến nhà hàng xóm.
- Những dịp lễ tết mà ở nhà buổi tối thì đến lượt các bác loa phường và ủy ban xóm =D> Em nể các bác lắm vì tuổi cao nhưng ai cũng nói to, hát to và khỏe. Các bác cũng khá chịu chi, mời thêm mấy em ca sĩ về góp vui vô cùng náo nhiệt. Nhiều khi em phải vào phòng => vào tiếp toilet => vào tiếp phòng tắm có buồng kính trong toilet ... cho đỡ ồn :-<
- Em cũng tìm mua bịt tai chống ồn dành cho thợ ở các công trường, mỏ đá... nhưng không hiệu quả. Hiện tại em vẫn đang nghiên cứu cách bịt tai hoặc thiết bị bịt tai (giá vừa phải) để giữ cho tinh thần được ổn định. Vì kể cả khi em đi cà phê, các quán vẫn bật nhạc to uỳnh rất mệt óc :(( Em phải đi đâu bây giờ ạ??? Nhiều khi ngày nghỉ cũng không được ngủ chỉ vì quá nhạy cảm với tiếng ồn (:|
Cảm ơn các mẹ đã đọc ạ. Có ai cùng chung cảnh ngộ thì vào tâm sự với em cho vui @};-