Chào các mẹ! Bây giờ em đang rất là stress ko biết phải làm ntn nữa. Con em được 25 tháng rùi, cháu đã bắt đầu đi nhà trẻ được 3 ngày, trước đó em đã cho tập sự 1 tuần ở nhà trẻ rùi. Vậy mà sang tuần cho đi vẫn khóc nhè, sáng nào gọi con dây đưa con đi học đối với em là 1 cực hình... nói thì hơi quá, nhưng sự thật là như thế. Bé nhà em lại thuộc thể loại rất rất lười ăn bởi vậy đi lớp các cô cũng khó khăn với việc cho bé ăn, em vừa sót con vừa bực mình nữa. Em thì bận đi làm, sáng ra bà ngoại phải đưa đi học nhưng mấy hôm nay cứ cầm cái ba lô lên và bảo đi chơi nó cũng ko chịu đi ( vì cứ nghĩ là phải đi học...) thế là em phải nghĩ ra 1 cách là để ba lô trong túi bóng đen cho bé ko nhìn thấy, thì bé chịu đi nhưng đến chỗ đường rẽ vào lớp thì ôi thôi, bé nhảy nhót trên xe bảo quay về ko đi đâu, vậy là lại mẹ khóc con khóc, em sót ruột vô cùng nhưng thôi cũng đành để cô giáo bế vào và đi ngay ko quay lại nhìn nữa, nhưng trộm vía khi mẹ đi rồi thì cô dỗ dành lại ko khóc nữa. Nhưng đến tối về thì nhè nheo, đòi đi ngủ từ 7h tối chả ăn uống được gì mấy. Tóm lại là cứ ở nhà thì ngoan ko sao, hễ cứ đi học thì hư và ốm liên miên suốt. Giờ em ko biết có nên cho con em tiếp tục đi học nữa ko, cứ ntn mãi chắc em chết mất...huu...Mẹ nào cùng cảnh ngộ với em xin cho em ý kiến nhé, thanks!!!