Lang thang wtt nhiều nhưng chẳng viết nhiều, bữa nay rảnh muốn góp nhặt những hạnh phúc đơn giản để tự nhắc mình phải sống hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, yêu mình hơn và thanh thản hơn.
Từng là người bi quan nhưng lượm lại được vì đọc 1 cuốn sách: Quẳng gánh lo đi và vui sống. từ đó rút ra được 1 điều: cái gì cũng đẹp nếu mình nhìn ở mặt tích cực. để làm điều đó m mở topic này để lượm lại những thứ đẹp đẽ trôi qua từng ngày.
hôm nay, chủ nhật
sáng dậy, giặt đồ,mệt nhưng sẽ có đồ sạch, trời nắng lại càng tốt.hihi.đây là việc của chồng nhưng để chồng nấu ăn mình giặt
chồng nấu mì tôm mà cũng k xong,2vc vừa ăn vừa cãi nhau.nghĩ lại lần sau m sẽ k mắng chồng nữa làm mình ăn mất ngon.dù sao chồng cũng tốt chán, thế là hp hơn nhiều người rồi , cảm ơn chồng đã nấu ăn cho vợ, đã đi mua mì cho vợ.hihi
sáng ở nhà chơi mu: đi săn đc 2 vé santa, đc nhiều ngọc nữa thích quá.hiii
chồng đi làm k về ăn trưa, m ăn trưa bằng MONA để cho cơ thể nhẹ nhàng dù m gầy, bù lại tối m ăn nhiều (ăn thế sẽ nhanh mập, hi vọng sẽ đc vậy).ngon lắm.hihi.
giờ gõ viết topic này thấy vui quá.
1 buổi sáng có nhiều điều hạnh phúc quá và m cũng sẽ có 1 buổi chiều hp, m tin là vậy, m y m, y c và y cuộc sống.
chúc mọi người đọc topic của m luôn mỉm cười và sống hạnh phúc.nếu muốn bạn có thể viết những điều hạnh phúc mỗi ngày của bạn vào đây để thấy rằng hạnh phúc nhiều hơn bất hạnh , nụ cười nhiều hơn nước mắt.