Đây có lẽ là một câu hỏi rất cổ xưa rồi! Em đã đặt câu hỏi này với bạn bè, 9 người 10 ý: vì mình, vì người, kết hợp cả hai, câu hỏi sai, bla bla... nhưng em vẫn chưa thật sự tìm được câu trả lời cho mình. Hoặc đơn giản là không muốn theo câu trả lời mình đã chọn vì sự đời không đơn giản, cứ quyết mà làm không cần quan tâm đến người khác.
Ôi cái vòng luẩn quẩn.
Các chị, các bạn đã có lúc nào rơi vào tình trạng muốn quyết mà vì người thân (bố mẹ, người yêu chẳng hạn) nên không thể tự nhiên theo ý thích, tự nhiên "là chính mình" chưa? Em căng thẳng và mệt mỏi lắm! Nhiều chuyện dồn dập, tiến thoái lưỡng nan. Có người bạn bảo em đây là tình trạng của tuổi "xì tin", suy nghĩ rẩm rít vớ vẩn. Em không biết "người lớn" hơn thì nghĩ thế nào, mặc dù em cũng chả phải xì tin gì nữa, gầm băm rồi, giừ lắm rồi mà vẫn mông lung là sao nhỉ!
Các chị, các bạn đã trải qua tình trạng này chia sẻ với em nhé! :Crying: