Nếu như chúng ta gặp một người không thương yêu mình thật lòng thì đừng ngại ngần mà hãy buông tay và quên người đó đi nhé. Đừng tiếc nuối một người không thật sự thương mình. Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt rồi chúng ta sẽ gặp được người đó thôi. Trong cuộc sống này cái gì cũng vậy, nó là của mình thì mãi mãi vẫn sẽ là của mình, nếu đã không là của mình thì dù cho mình có cố giữ, níu kéo hay hi sinh bao nhiêu thứ đi nữa thì vẫn mãi không thuộc về mình. Tại sao chúng ta phải cố gắng níu giữ thứ không phải là của mình và cũng không xứng đáng với mình? Hãy tỉnh táo lại và phân biệt rõ tốt xấu, đừng cố mãi đâm đầu vào một thứ không ra gì để rồi nhận lại thất vọng.
Thay vì dành thời gian quý báu của mình cho một người không coi trọng mình, theo đuổi một người vốn không xem mình là gì cả. Thì hãy dành quãng thời gian đó chăm sóc bản thân mình, yêu thương bản thân mình hơn nữa. Chúng ta càng trở nên xinh đẹp, càng hoàn hảo hơn nữa, càng trở nên yêu đời hơn thì may mắn và sự hạnh phúc tự khắc sẽ đến với chúng ta ngay thôi. Hãy luôn nhớ một điều rằng chúng ta chưa bao giờ làm điều gì khiến cho lương tâm của mình hỗ thẹn và bị cắn rứt. Vậy nên hãy cứ làm những điều mà mình muốn và mạnh dạn bước đi trên những con đường mà mình đã chọn bằng chính đôi chân của mình. Chúng ta sẽ có được sự may mắn và hoàn toàn xứng đáng với những thứ tốt hơn. Kể từ bây giờ hãy bắt đầu học tập và bước đi trên những con đường đẹp nhất trên chính sức lực, sự cố gắng của mình. Đừng mong rằng sẽ có một ai đó để chúng ta có thể dựa dẫm. Tự mình gánh vác mọi chuyện và giải quyết một cách khôn khéo. Thì đó chính là lúc chúng ta trở nên quyến rũ hơn và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

