Mình xin phép mở căn gác nhỏ làm bằng những tấm gương soi (là những chia sẻ, nhận xét, góp ý của mọi người) để chúng ta cùng nhau vào soi lại chính bản thân mình. Để cùng nhau sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày nhé!


...


Chuyện của mình:


Năm vừa qua sau cơn bạo bệnh bố mình đã ra đi, gây tổn hại về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình mình rất nhiều, đặc biệt là mẹ. Cộng thêm vài chuyện xích mích với chú (em của bố) nên mẹ mình tính tình rất dễ bị tủi thân, kích động.


Còn mình thì năm qua vừa mất người thân vừa tốn hao tiền bạc, làm ăn thua lỗ... thêm mấy ngày nay trời lạnh lẽo thất nghiệp chơi ở nhà nên tâm tính cũng không được dịu dàng.


Hai mẹ con nói chuyện trên điện thoại (mình đang ở xa), nói qua nói lại mỗi người không ai chịu nhường nhịn thành ra khi cúp máy cả hai đều bị tổn thương.


Năm rồi 2 vợ chồng cũng gây nhau mấy lần chỉ vì những chuyện nhỏ xíu nhưng ai cũng có cái tôi lớn quá nên mới chuyển thành cãi nhau to.


Mình tự nhận thấy tính mình đôi lúc không được dịu dàng, đôi khi nghe con gái 4 tuổi nói :"mẹ ơi, con không thích mẹ nói vậy", "con không thích mẹ bực"... là mình feel sorry lắm.


....


Nên giờ mình tự hứa phải tập "tu tâm sửa tánh" mỗi ngày, mỗi trường hợp phải học nói lời dịu dàng nhất có thể, còn nếu nếu chịu không nổi thì mình hứa sẽ im lặng.


Chuyện giận dỗi với mẹ: chút sẽ đi mua thẻ Đt gọi nói chuyện cho mẹ khỏi suy nghĩ (mẹ con chứ có phải ai đâu mà thiệt nhỉ?!)


........