Chào các mẹ. Em mới kết hôn dc vài tháng, và đang có bầu. Nhưng cs hôn nhân thật sự làm em bất ngờ đến choáng váng. Em và chồng quen biết đã được gần 10 năm rồi, nhưng chính thức yêu nhau thì chỉ nửa năm là kết hôn luôn (do có bầu, và bọn em cũng ko còn trẻ). Qua tiếp xúc với anh ấy, em nhận thấy chồng em là người đàn ông nghiêm túc và đàng hoàng, chung thuỷ. Anh có nhiều điểm tốt, gia đình em rất mừng khi em quen và lấy anh. Điều khiến em shock khi về chung một nhà với anh, là đời sống cá nhân của anh ấy. Chồng em làm kinh doanh, nên ngoài thời gian làm việc cả ngày ở công ty, tối đến anh cũng lọ mọ làm việc thêm. Nhưng làm việc xong, thay vì hỏi han chia sẻ với em, anh ấy lại ngồi xem phim, đọc báo, xem các chuyên mục một mình. Em bầu bí, cả ngày 2 vợ chồng ko nói chuyện với nhau dc mấy câu xong tối đến chồng lại ôm máy tính điện thoại như vậy, em thấy rất lạc lõng. Việc chồng em nghiện điện thoại thì em đã biết từ lúc yêu rồi, nhắc nhở vài lần thì anh cũng xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng chỉ 1 vài ngày buông máy, xong là lại đâu vào đấy. Mà vợ chồng em nói chuyện rất hợp nhau, mỗi lúc nc lại cười đùa vui vẻ chứ ko fai nhàm chán hay căng thẳng gì cả. Vợ chồng em hợp nhau hầu hết mọi thứ từ ăn uống, quan điểm sống, đến đời sống chăn gối. Nhưng em phát hiện ra trong thời gian anh ấy yêu em, cho đến khi đã kết hôn, ngày nào chồng em cũng xem ảnh gái (hàng) khiêu dâm, hoặc ảnh người mẫu jav, xem các clip sex. Mà trong khi tuy em bầu bí nhưng nhu cầu em lại cao, vẫn khoẻ mạnh nên từ lúc bắt đầu có bầu đến giờ sắp sinh, vợ chồng em gần gũi gần như hàng ngày chứ ko kiêng khem gì cả.
Em ko biết các mẹ có thấy đấy là điều bình thường hay ko, nhưng em thấy ko ổn chút nào cả. Vì em cảm giác chồng em như có 1 thế giới riêng, lại chìm vào những thú vui một mình như thế, em ko biết làm cách nào để chia sẻ với anh, em cảm thấy mình như một cái bóng. Có mẹ nào gặp cảnh tương tự ko, liệu cs hôn nhân như vậy có xấu đi ko? Tình cảm của em đã bắt đầu rạn nứt, em vẫn yêu thương chồng nhưng cứ như vậy em dần cảm thấy ko biết fai vui vẻ thế nào nữa.