Các mẹ các chi ơi cứu em với ạ. Em đi vào vấn đề chính luôn là èm nằm này được 29t Chồng em cũng bằng tuổi èm và Chồng em có sở thích sưu tầm quần lót nữ ( đủ các màu sắc và kiểu từ bình thường cho đến ren dây lọt khe hic!) từ ngày đó đến nay cũng gần 5năm rồi. Tới bây giờ sau khi sanh bé trai đầu được 3tháng em mới biết Chồng em toàn thủ dâm với quần lót nên chán quan hệ với vợ và có thể là đã nghiện thủ dâm luôn rồi. Về đời sống chăn gối của 2 Vợ Chồng em nói ra thì nhục quá các mẹ ơi vì em toàn là người chủ động và mỗi lần như vậy Chồng em có vẻ miễn cưỡng và cũng chỉ nằm im còn em thì luôn dạo đầu cho Chồng và leo lên luôn xong kết thúc. Em cũng là 1 con người bình thường cũng đôi lúc cảm xúc dâng trào với Chồng chứ nhưng ko được đáp lại em thật sự buồn lắm càng ko dám tâm sự ra với ai về sỏ thích của Chồng. Theo các mẹ em phải làm gi bây giờ tiếp tục sống với cuộc hôn nhân như vậy là người luôn chủ động và chịu tủi nhục hay phải giải thoát cho bản thân để có được tình yêu như bao nhiêu người ph nữ khác. Cũng nói thêm là 2 Vợ Chồng em quen nhau thì hơn 7năm rồi còn cưới nhau thì chỉ 1 năm rưỡi thôi. Lúc yêu được 2 năm ổng mới kêu em mua quần lọt khe mặc cho thoáng mát em cũng thử mặc rồi ổng lại kêu em mua cho ông mặc luôn vì vải mềm mịn ổng thích và từ lúc đó thì sở thích sưu tầm quần lót nữ của ổng ngày càng tăng lên. Em buồn và bực bội lắm nên lúc nào cũng cau có hằn học với ổng nên 2 Vợ Chồng em thường xuyên cãi nhau. Còn ngoài việc đó ra thì Chồng em luôn biết giúp đỡ Vợ và nghe lời thì em mới có thể yêu hơn 7năm được. Tuy nhiên giờ em thấy chuyện ấy đối với hạnh phúc gia đình rất quan trọng nên em cần ý kiển và chia sẻ của những mẹ đi trước ạ.