Hôm nay tớ mạnh dạn mở top này nhằm... sưu tầm sở thích của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi người sẽ có các sở thích khác nhau, và biết đâu, tớ sẽ thử làm theo và cuộc sống càng thêm nhiều khoảnh khắc thú vị.
Tớ mở hàng:
1. Sở thích của tớ hàng ngày là nghe anh Nhím trên kênh VOV 91 (fm) vào lúc 12 giờ. Đây là chương trình 12 h do anh Nhím làm người dẫn. Anh ý có một cái giọng truyền cảm đặc biệt, và đặc biệt cách anh chia sẻ thì không hề giống như khuôn mẫu nào, mà như được rút từ chính con người khá đa dạng của anh, nên khi nghe, giống như được tâm sự vậy. Ví dụ như hôm nay chủ đề về hoa, anh chia sẻ anh thích hoa... vạn thọ và lí giải vì sao. Hôm khác, chủ đề nhạc rock, anh giới thiệu bản "stairway to heaven" là bản nhạc (theo thông tin của anh) được bình chọn là "hay nhất mọi thời đại", tuy nhiên anh cũng nói thêm: đã là bình chọn thì khó có một đáp số chung, mà tùy vào cảm nhận mỗi người, bạn hoàn toàn có thể say mê bản rock "tệ nhất mọi thời đại" - quả tình tớ cực thích bài này và tớ cũng hiểu vì sao anh phải nói thêm như vậy. Hôm khác nữa, anh triết lý: cuộc đời như một bữa đi ăn cỗ, trên mâm có món ta thích thì ta ăn nhiều hơn một chút, có món ta không thích ta vẫn phải ăn "cho phải phép" và quan trọng nhất là dù ăn món gì, điều quan trọng hơn là ta được ngồi ăn cùng ai... Nói chung là, mỗi ngày qua đi, tớ đều tìm được một vài điều thú vị khi nghe anh Nhím thủ thỉ. Nhạc của chương trình này tuy không hay như xonefm nhưng nghe anh Nhím trải lòng thực sự là một điều gì đó... :Smug:
2. Sở thích tiếp theo khoảng thời gian tớ dành riêng cho tớ lúc 4:30 hàng ngày tớ đi dạy về, đây là khoảng thời gian tớ thảnh thơi nhất, vì con tớ không phải đón mà đi dạy xong về thì cũng hết stress công việc rồi. Tớ có thể kiếm một chỗ ngồi thoáng ở một quán cafe gần nhà, mua một tờ báo ưa thích (thường là Mốt&Cuộc Sống) và gọi một món đồ uống dễ chịu. Và tớ thưởng thức 30p mỗi ngày trong cuộc đời đọc thứ tớ thích, hoặc ghi chép điều gì đó, hoặc suy nghĩ điều gì đó trong ánh nắng chiều, với gió thoảng và nhìn dòng người chưa quá chen chúc (điều tuyệt vời nhất kể từ khi tớ bỏ cuộc sống công sở, chuyển nghề giáo viên!) Sau đó, tớ đi chợ lúc 5 giờ, quay trở về với thiên chức.
3. Sở thích nữa của tớ là dậy sớm, nhất là những ngày có thời tiết đẹp như ngày hôm nay. Đứng từ căn hộ nhỏ của tớ, phóng tầm mắt nhìn ngó một khoảng không rộng phía trước, để gió sớm mát lành mơn man trên làn da (không khí trong lành hiếm hoi trong ngày). Chồng tớ sẽ đứng cùng tớ 5p, sau đó là vào nhà bế con bé nhà tớ ra, cho nó đu người bám vào ô sắt bảo vệ lan van để ý ới, chỉ chỏ vài phút (nó hay chỉ chỏ mấy chú công nhân xây dựng đứng trên trần nhà xa xa). Rồi tưới tí cây. Rồi vào nhà bật nhạc cho không gian ngập tràn âm thanh du dương (tùy hứng từng hôm, hôm thì The Corrs, hôm thì Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, có hôm thì cả Phương Vy và gần đây kèm thêm nhạc Hàn lời Việt của Minh Quân...) Rồi tiếp theo là "sáng tác bữa sáng". Hì, lại quay về thiên chức rồi...
4. Sở thích ngày ngày nho nhỏ nữa là... :Rose::Rose:
Hi vọng được nghe nhiều sở thích, thói quen hàng ngày của các bạn để tớ có thêm ý tưởng, để thử và biết đâu tìm được nhiều niềm vui mới!