Không biết có mom nào đã từng như mình hay không. Hiện tại mình đang có cảm giác lại sắp quay lại thời kỳ trầm cảm cách đây 1 năm về trước. Mình sợ bóng đêm, sợ tối, sợ nhắm mắt lại và chỉ mong trời mau sáng. Mình đã phải chữa 6 tháng và cũng đã ngủ lại được. Nhưng đến hôm nay, mình lại rơi vào tình trạng ấy. Cách đây 2 năm mình có bị lưu thai lần 1 và phải bỏ, sau đó 2 tháng gdinh nhà đẻ mình xảy ra chuyện mình lại tiếp tục bị sốc tâm lý, sau đó 1 tháng a cả của chồng mình cũng ra đi đột ngột và sau đó mình bị ám ảnh mãi tiếng máy đo nhịp tim lúc a ấy mất. Rồi lại có biến cố nữa dù ko quá lớn nhưng cũng là nỗi buồn mãi về sau này. Và rồi mình bị mất ngủ triền miên cả ngày cả đêm. Mỗi khi nhắm mắt là lại gặp ác mộng nên mình ko dám ngủ nữa. Cho đến khi mình tiểu không tự chủ, cáu gắt không tự chủ và cũng hay quên thì mình đã đi khám bác sĩ kết luận mình bị trầm cảm do sốc tâm lý thời gian dài. Cách đây 3 ngày mình bị lưu thai lần 2. Mọi thứ diễn ra quá nhanh vì con mình chỉ mất tim thai trong vòng 1 ngày. Mình thực sự buồn và đau lòng. Giờ đây dù đã tự an ủi rằng con cái không có duyên với mình nên không thể ở lại. Nhưng giờ sao mình lại thấy sợ nhiều thứ thế này? 3 ngày mình ko ngủ, nhắm mắt lại gặp ác mộng. Mình ko biết phải làm sao nữa.