Các mẹ cho mình lời khuyên với, chuyện là thế này: Công ty vợ chồng mình có một khu tập thể (KTT) dành cho CBCNV chưa có nhà riêng ở, vợ chồng chúng tôi và 2 đứa con 1 trai,1 gái cũng đăng ký 1 phòng vì chưa có điều kiện mua nhà. KTT toàn là gia đình trẻ nên cứ bình quân 1 nhà 2 cháu, toàn xóm khoảng trên 10 nhà vì vậy cái xóm ấy luôn náo nhiệt bởi tiếng chơi đùa của các cháu. Ban ngày đi học thì thôi chứ cứ đến buổi chiều là các cháu lại tụ tập vui chơi, nên các bậc phụ huynh cũng được rảnh rỗi làm việc nhà. Tối hôm đó mình phải đi học tại chức còn chồng thì đi công tác, ko ai trông con nên mình phải gọi con gái của cô ruột mình đến trông giúp, đến giờ mình gần tan học thì thấy nó điện bảo:


- Chị ơi có chuyện rồi , chị H tát cu D nhà mình.


- Mà sao lại đánh, tôi hỏi lại


- Chị về rồi nói, mau lên nhé


Trên đường về tôi lo lắng ko yên, ko biết có chuyện gì ở nhà đây? Sao chị H lại tát con tôi? Nếu có gì sai thì tét vào mông là được rồi tại sao lại tát đứa con nít chưa đầy 5 tuổi? ( Mọi người biết ko, chị H là vợ của xếp chồng mình đấy với lại mình với chị ấy cũng là chỗ thân thiết nên mình đang cảm thấy khó xử. Chị này có tiếng là dữ dằn nhất xóm. Ai làm chị ấy phật lòng chị ấy xị mặt, chửi mãi ko thôi, chị ấy là giáo viên). Tôi định bụng về sẽ qua hỏi chị ấy chuyện là như thế nào nhưng khi về thì thấy nhà chị ấy đóng cửa đi ngủ rồi nên thôi. Vừa về đến cổng thì có mấy người trong xóm đã gọi tôi lại để kể nhưng tôi ko lại viện cớ là vào xem cu D thế nào. Nghe em con cô tôi kể lại: Cu D và cu W(con trai chi H) chơi với nhau, W giành đồ chơi của D, D đánh W , W về mách mẹ, mẹ W ra tát D mấy tát tai , D bị tát đau nên ngồi ngơ người, theo lời kể của cô em họ. Đánh D xong chi ấy về nhà 1 hồi rồi lại chạy ra đánh D tiếp, một cô bé hàng xóm thấy vậy liền can:


- Chị ơi cu D nhỏ có biết gì mà chị đánh nó dữ vậy


- Mi biết chi mà nói.


Bốp, thế là chị ấy tất cô hàng xóm một cái trời giáng vì tội bênh con trai tôi. Đánh xong cảm thấy xấu hổ quá hay sao chị ấy chạy vào nhà đóng cửa lại, cô bé đó tự dưng bị đánh tức quá xông qua nhà chị ấy gỗ cửa:


- Bà ưng đánh nhau hả, bà ra đây, bà ra đây. Bà đừng tưởng tôi ko biết bà hả, bà ở trường đánh con người ta đến ngất, rồi còn đánh nhau với cô giáo cùng trường nữa, bà tưởng tôi ko biết hả. ( Cô bé này đang là SV năm 2 có yêu 1 anh chàng học ngành y. Anh chàng này là con của bạn chồng chị H. Khi biết 2 đứa yêu nhau chi ấy có nói với mọi người trong xóm KTT là con Q thấy người ta giàu nên ham, và ra sức ko tán thành. KQ: 2 đứa vẫn yêu nhau đến bây giờ)


Thật ra chị H thế nào tôi cũng đã từng nghe qua, ai cũng bảo chị ấy mà giận lên thì rất dữ tợn. Ở xóm ai cũng ít nhất 1 lần có chuyện với chị ấy, có chị còn bị chị ấy làm cho mấy vố ( vì chị này làm cùng công ty với chồng chị ấy, trong một bữa tiệc liên hoan đã chụp ảnh chung với chồng chị ấy)


Chị ấy lúc nào cũng luôn tỏ ý mình là người bề trên, mình lớn tuổi nhất xóm, mình đến ở đây trước nhất xóm, mình sạch sẽ nhất xóm, .... cái gì cũng phải nhất, phải hơn người khác. Ai trong xóm mà phật lòng chị ấy thì ôi thôi rồi...


Bây giờ minh phải làm sao? VC mình rất tôn trọng chồng chị ấy, anh ấy là người tốt , ko giống chị ấy nhưng có điều anh ấy lại rất nghe và tin lời chị ấy, mình rất khó xử