Shock với giá cả thị trường (cac me cho em ban it' than)
Các mẹ ơi, hôm nay đi chợ em choáng váng quá. Tiền chợ của nhà em là 100k/ngày. Đối với các mẹ thì 100k/ngày có nhiều không? Nhất là nhà chỉ có 2 vợ chồng thôi? Nhưng tại nhà em ở ngay trung tâm Sài Gòn, giá cả rất cao các mẹ àh. Ngoài ra 2 vợ chồng cũng muốn ăn uống ngon lành 1 tí. Thông thường 100k bao gồm tiền ăn sáng của em, tiền mua thức ăn trưa, chiều, có hôm còn hên hên mua them được 1 món mặn cho ngày mai, có hôm mua dư được mớ rau. Cách đây 3 hôm em nghe các bà ngoài chợ cãi nhau chí choé vì giá cả leo thang nên bên mối giao hàng cứ lên giá hoài. Nhưng em có thèm để ý đâu. Miễn cứ cầm 100k đi chợ đủ là xong nhiệm vụ. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua với em cho tới hôm nay thì em bị sock toàn tập hu hu hu
Chuyện là em thèm bánh canh cua. Tối qua chồng chở đi ăn bánh canh cua Trảng Bàng giá 49k/tô mà em chưa đã thèm. Lại xót của vì 1 tô bé xíu mà những 49k, lèo tèo 1 cái càng mua với 2 con tôm nên ko dám gọi thêm tô thứ 2. Em quyết tâm sang nay mua về nấu 1 nồi bánh canh tình yêu để 2 vợ chồng ăn cho đã.
Như mọi ngày, sáng sớm e tưng tửng cầm 100k đi chợ. Đầu tiên là em sà vào hàng cua thịt lột vì sợ mua hết mấy món kia mà thiếu món cua thì công toi. Hỏi chị bán hàng rất ngọt ngào:
Chị ơi, cua này nhiêu 1 lạng
50 ngàn em ơi, em lấy mấy lạng?
Trời, 50 ngàn? Sao mắc vậy.
Em thông cảm, hôm nay cái gì giá cũng cao. Mà cua chị là cua thịt ngon 100% chứ ko phải trộn thịt ghẹ như người ta đâu.
Em nghe cũng bùi tai. Mà chẳng lẽ bánh canh cua mà ko có cua thì còn ra món gì. Đành bấm bụng mua 1 lạng ăn lấy hương lấy hoa thôi. Các mẹ àh, 1 lạng nó ít đến nỗi nhìn cứ như em đang cầm 1 bịch nylon không … Sock tập 1
Xong hàng cua, em lượn qua hàng tôm. Quyết tâm ko có cua thì ta thấy tôm thay cua. Cũng là mấy con bơi bơi dưới nước thôi mà. Lại tiếp tục ngọt ngào
Tôm nay nhiêu chị?
Tôm nhỏ 17k/lạng, tôm lớn 20k/lạng em ơi
Cái gì? Cách đây vài hôm em mua có 13k/lạng thôi mà?
Hôm nay tôm mắc lắm em ơi. Chị lấy vào đã 19k/lạng rồi. Lời có 1k thôi đó em
Hic … em lại ngẫm nghĩ có nên mua tôm không, nhìn xuống bịch cua thấy lèo tèo quá. Thôi đành bấm bụng: Chị lấy em 1 lạng … Các mẹ biết 1 lạng tôm được mấy con ko? Chỉ có 2 con thôi. 2 con tôm sú giá 20k … sock tập 2
Em thẫn thờ lượn qua hàng thịt heo để mua ít xương về nấu nước ngọt. Chẳng dám mua xương gì cao sang, mua cái xương rẻ nhất: Xương vá. Lần cuối cùng em mua xương vá là cách đây 2 tháng với giá 7k/miếng xương. Hôm nay em hứng chí lựa cho 2 miếng xương vá thật to, dù có lên thì lên 9k/xương thôi. Ta quyết nấu nước thật ngọt !!!
Đến khi cô bán hàng đưa mớ xương em lựa lên bàn cân, em tròn mắt: Ủa, sao xương vá lại cân huh cô?
Hôm nay xương vá phải cân thôi con ah, bán từng cái ko đủ vốn
(!?!!!!!) Em chuẩn bị tinh thần bị sock để nghe tiếp
Thế 2 miếng của con nhiêu?
32k con ơi
Trời ơi, có 2 miếng xương vá mà 32 k
Xương nặng, đặc ruột chứ đâu có nhẹ đâu con. Xương này con nấu nước ngọt lắm
Nhưng hồi trước 2 miếng này có 15k àh. Giờ gấp đôi. Thôi con lấy 1 miếng thôi
Xong! 1 miếng xương vá nhỏ xíu, mỏng te, nhẹ tênh 15k hu hu hu Sock tập 3
Em thất thểu đi mua nấm rơm. Rút kinh nghiệm, e lựa nấm nào nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ thôi. Rồi nín thở nghe giá … 8k … với 1 tí xíu nấm rơm … Sock tập 4
Thêm 1 kg bánh canh bột lọc 10k (giá này giữ nguyên)
1 nhúm giá đỗ 5k
Hành ngò 5k (sock tập 5)
Thế là mơ ước làm 1 bữa bánh canh ăn vừa rẻ, vừa ngon, vừa đã thèm của em có giá 113k. Chẳng đủ để ăn sáng. Sài lố tiền chợ, may mà có hàng cháo quen ăn thiếu 1 tô. Vừa ăn vừa than thở, ông í còn than gấp đôi: Nào là giá gạo, giá bí, giá khoai tây, giá hành, giá tiêu, giá củi lửa … Thở dài, nghĩ mình không phải người duy nhất cảm thấy hụt hẫng trong ngày hôm nay. Cảm ơn ông bán cháo chỉ lấy mình 5k/tô như mọi hôm. Nhưng trước khi chia tay, ông í nhắc 1 câu: Chắc vài hôm cũng phải lên giá thôi cô àh, chứ còn giữ giá cũ thì lỗ luôn chứ ko phải lời ít nữa rồi … Buồn
Về nhà, lên mạng than với con bạn đang tắm lũ ngoài Nha Trang. Nó àh 1 tiếng rồi bảo:
“Dung roi, dung roi. Mua lu~ giao thong tat nghen lam sao chuyen do an vo toi sgn dc. Sang h thay bao nhieu xe hai san va thit fai way ve vi nc lut hon 1/2m o tuyen duong quoc lo, tuyen duong di cam ranh bay gio nui bi lo, sat het duong, nha o cho cong nhan lam duong bay het xuong bien roi”
….
Chán quá các mẹ ơi. Kiểu này làm bao nhiêu tiền cũng nuôi miệng với nuôi bụng hết. Sắp tới sinh bé rồi, còn tiền lo cho con, tiền tã, tiền khăn, tiền quần, tiền áo, tiền nước, tiền điện …. Đủ thứ tiền … Em thương chồng em quá hu hu hu Đi làm cực khổ cả ngày nuôi vợ nuôi con. Mà giá cả kiểu này sao em chắt chiu dành dụm được bây giờ ... Em lại khóc rồi … sao em nhảm quá … có chuyện đi chợ mà cũng khóc thì sau này còn làm được gì …