Vừa mới xem được một cái clip trên mạng về 1 đôi teen 9x ở Bình Giang - Hải Dương chơi trò " ân ái" tranh thủ lúc bố mẹ vắng nhà, thấy sao mà rợn người kinh khủng. Nhà trông cũng đơn sơ, khung cảnh giản dị, mấy cái chăn cũ từ thời những năm 90, ban ngày, trời sáng trưng, lị còn có em nhỏ ngủ, mà 2 em thì quá đỗi...hồn nhiên! mình nghĩ đến bố mẹ các em ấy đang bục mặt cày kiếm để nuôi các em ấy ăn học mà thấy xót xa thay. Mình thấy ái ngại vô cùng cho một lớp trẻ, nhìn các em ấy, mặt non choẹt búng ra sữa, tập làm người lớn, mà các ngón nghề tay chân loằng ngoằng chả kém mấy anh chị sành sỏi là bao nhiêu(mình đây 25 26 rồi mà vẫn chưa biết mùi đời là gì!!! nhục!hic)có lẽ bọn trẻ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các thước phim đen, xen lẫn tính tò mò. Thậm chí mới xem mình còn hơi đỏ mặt!Mình nghĩ đến sau này mình cũng có con, dù là con trai hay con gái, nó cũng khó tránh khỏi những cám dỗ của xã hội, mình lo cho cả một thế hệ trẻ. Khi chúng đang thích thú tò mò với những thú vui thể xác kia, chúng không lường hết được hậu quả sau đó nên mặt mũi cứ hồn nhiên đến phát sợ! Chẳng dám trách chúng!Xét cho cùng thì chẳng thể đổ lỗi cho con gái dại dột hay con trai sở khanh, chúng còn quá trẻ, chỉ trách xã hội này, người lớn thì vô tâm, cám dỗ thì nhiều...!