Xin chào cả nhà!


Thực sự lòng mình đang rối bời, để dám post bài này mình buộc phải đăng ký nick mới vì ngại có người quen đã biết nick của mình. Mình vừa được sếp giao một nhiệm vụ mà không biết phải tâm sự với cả nhà thế nào nữa vì nó làm mình mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Mình mong được cả nhà giúp mình. Trước tiên mình kể sơ qua thế này.


Mình làm trong cơ quan nhà nước cũng được gần 10 năm rồi, 10 năm với nhiều thăng trầm tạm thời cũng đã lên chức phó phòng và là cánh tay phải của sếp. Mọi người biết đấy ở cq nhà nước thì hầu hết để thăng tiến cần phải tạo phe cánh cho mình và sếp mình cũng vậy, để được sếp tin tưởng mình cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Thú thực trong công việc dù biết việc sếp chỉ đạo là sai nhưng vẫn phải làm vì mình là cấp dưới và cũng được cái là sếp không bao giờ để mình thiệt thòi và luôn tin tưởng mình tuyệt đối. Vừa rồi cq mình có người viết đơn thư nặc danh tố cáo sếp đúng vào đợt cq lấy tín nhiệm lãnh đạo hàng năm. Việc này làm sếp khá vất vả vì dù là đơn nặc danh nhưng lãnh đạo vẫn tổ chức thanh tra xem xét và họp triền miên để mổ xẻ vấn đề. Cũng may là đơn nặc danh nên cuối cùng cũng không có cơ sở để kết luận sai phạm của sếp nên mọi chuyện gác lại dù bản thân mình biết những vấn đề đơn đề cập là có thật vì mình là cánh tay phải của sếp.


Tưởng mọi chuyện coi như xong ai ngờ tuần trước sếp hẹn mình đến nhà và đã giao cho mình một việc bí mật: Đó là mình phải tìm ra cho sếp người đã dám tố cáo sai phạm của sếp thế mới chết chứ. Rõ ràng là sếp cay cú và muốn âm thầm tìm ra chân tướng người kia mục đích thì chắc cả nhà biết rồi. Vì sếp tin mình tuyệt đối nên sếp cũng chỉ đạo mình phải tìm ra bằng chứng chuẩn của kẻ tố sếp để sếp "xử lý" tránh "xử lý" nhầm người. Sếp đưa cho mình một phong bì và bảo mình là trong phong bì đó là lá đơn mà sếp chưa cầm tay vào, dặn mình bằng cách nào đó lấy được dấu vân tay trong lá đơn đó, rồi sau đó tìm cửa sau bên công an để nhờ họ tìm hộ dấu vân tay kia là của ai? Trời ơi sếp còn bảo là tốn kém bao nhiêu không quan trọng miễn là mình phải tìm ra và sếp cho mình ko phải làm việc chỉ để tập chung vào việc bí mật sếp giao.


Mình giờ ăn không ngon ngủ không yên xin cả nhà tư vấn giúp mình với


- Liệu bên công an ví dụ như mình nhờ đi cửa sau để tìm hộ mình (Sếp chỉ đạo mất nhiều tiền sếp cũng chi) họ có thể làm được việc này không ạ?


- Để lấy được dấu vân tay trên lá đơn kia mình phải làm thế nào?


- Bên công an các anh ý dùng nghiệp vụ thế nào để có thể tìm ra chính xác người kia?


Thú thực là mình thấy việc này rất mơ hồ nhưng sếp mình có thể là do cay cú nên khẳng định như đinh đóng cột là bên công an có thể làm được miễn là mình phải tìm được đúng cửa và chịu chi thật nhiều. Ôi sếp mình, mình không biết phải làm sao nữa.


Mọi người tư vấn hộ mình với, nếu ai làm trong ngành công an thì tốt quá hoặc mọi người có người quen bên công an hỏi hộ mình xem xác suất để làm việc này có dễ dàng như sếp mình bảo hay không với.


Có thể chủ đề của mình có gì đó không phải ở đây, mình biết vậy nhưng mình đang rối bời quá mong mod và min bỏ qua nếu được xin đừng xóa để mọi người tư vấn một chút cho mình có hướng giải quyết thôi. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà.