Tình hình là sáng nay, sếp bảo em mang CMT ra ngân hàng(chưa biết để làm j), ra thì sếp bảo em điền vào giấy rút tiền(không phải của cong ty em), em thấy hơi thắc mắc và có bảo sếp nguyên văn thế này:" sao anh không rút luôn ạ?" em cũng chỉ nói như vậy thôi chứ k phải là
nhấn mạnh
để hỏi sếp(sếp về nhại lại) vì sếp cũng đang ở đó luôn và cũng có CMT luôn, hơn nữa lúc đó em hơi lo vì đó k phải là tiền của cty em:Nottalkin:.


...


ở đấy sếp vô cùng nhẹ nhàng như chả có vấn đề j, vậy mà về tới cty sêp làm một tràng dài, rồi cáu em bảo: em hỏi như thế làm mất mặt sếp, rồi bảo em phải thay đổi cách nc chuyện rồi bảo em rằng em phải thay đổi cách nc, rằng thì là mà em bao lâu rồi mà vẫn k thay đổi đc cách nói chuyện, rằng em là con gái nói năng phải dịu dàng....:Crying: