Mình có một thắc mắc là tại sao các bạn trẻ hiện nay cứ thích đổi tên tiếng Việt của mình sang một tên nửa Việt nửa tây? Tên là do bố mẹ ưu ái, suy nghĩ, kỳ vọng mãi mới đặt tặng cho mình vậy mà...


Nếu các bạn phải đi học hay sinh sống ở nước ngoài, các yêu cầu luật lệ nơi đó buộc bạn phải chọn một cái tên với cách viết và phát âm nước ngoài nhằm thuận lợi khi giao tiếp xã hội thì đã đành. Đằng này, sinh ở VN, sống trong môi trường VN, giao tiếp cũng toàn với người VN, văn hóa VN 100% mà sao lại cứ phải chọn những cái tên tây tây để đổi cho cai tên Việt của mình nhỉ. Hoặc giả như bạn tham gia một diễn đàn (như WTT chẳng hạn) mà bạn lấy một cái nick tây tây hoặc đơn giản chỉ là những con số 112233 thôi thì đã đành, vì nó là ảo, người đọc chỉ đọc ý kiến và nói chuyện ảo với bạn, chứ việc bạn là ai, mặt mũi ra sao, nhân thân thế nào thì họ không quan tâm.


Ngày nào đọc báo, mình cũng cảm thấy vừa khó chịu, vừa thắc mắc về những cái tên nửa mùa này. Nào là Trăng Trần, Nguyệt Phạm, Ly Nguyễn. Nghe cho nó giống Việt Kiều chăng?


Rồi Elly Bùi, Noo Thịnh, Kelly Phương, rồi Emilie rồi gì gì nữa không biết. Mới đọc qua mình cứ tưởng hoặc tây hoặc con lai, ai dè chả phải. Họ xưng hô với mọi người cũng bằng tên tây luôn. Ví dụ như Hôm nay Trăng Trần cảm thấy thế này, thế nọ. Hay Ý kiến của Elly về việc này là, Kelly dạo này thấy abc... Noo xin cảm ơn. v.v..


Nếu đó là trào lưu chơi tên mới của các bạn trẻ mà mình không quen biết thì chắc mức độ bức xúc của mình cũng chỉ nằm ở trong lòng, nhưng có vẻ phong trào này đang ngày càng "nở rộ" và tấn công sang cả các thế hệ "không còn trẻ" như mình nữa nên mình quyết định "hỏi ý kiến khán giả".


Thỉnh thoảng, trên Facebook mình nhận được nhiều yêu cầu kết bạn gửi tới. Nhiều khi nhìn nick gửi thì chả biết là ai nên cũng chả bao giờ dám kết bạn, mãi về sau mới té ngửa ra là toàn bạn của mình. Bạn tên Nguyễn Văn Cường bây giờ chuyển hẳn thành Calvin Nguyễn, bạn Nguyễn Văn Thịnh thì chuyển thành Tommy Nguyễn. Việc chuyển tên này lại cũng không chỉ dừng ở nickname mà ngay cả khi viết thư kết bạn các bạn ấy cũng cộp luôn cái ký tên đóng dấu ở dưới là Calvin, Tommy. Thế mới đáng nói.


Mình cứ tưởng cái tên ít nhất là để mọi người nhận biết được mình là ai, sau là để nói lên kỳ vọng của ông bà cha mẹ mình dành cho mình, rộng hơn là nói lên mình đến từ đâu, văn hóa nào. Té ra bây giờ lại chẳng phải vậy. Tên cũng là cái đáng tự hào lắm chứ. Vậy sao lại cứ phải đổi tên? Phải chăng tiếng Việt của mình đang trở nên lỗi mốt?