Sau khi topic được mở, một số cá nhân, tổ chức quan tâm đã đến thăm và động viên gia đình bé trong đó có bạn (xin được viết tắt là J) đại diện công ty BH đã liên hệ và giúp đỡ bé 34 triệu đồng trong tổng số 54 triệu đồng chi phí mổ tim của Diệu Châu.
Ngày 4/4 vừa qua ca phẫu thuật tim của Châu thành công, bé đã xuất viện ngày 16/4 hiện nay sức khỏe bé đã tốt hơn và đã về Gia Lai với gia đình.
Trước ngày 21/4 bạn J đã gọi điện yêu cầu lấy lại 10 triệu đồng mà Bảo hiểm sẽ thanh toán cho trường hợp bé Châu để hỗ trợ cho một trường hợp khác, gia đình bé đã đồng ý yêu cầu này vì nghĩ con mình có được sự may mắn từ người khác thì chia sẻ may mắn này với bé có hoàn cảnh khó khăn khác cũng là chính đáng.
Ngày hôm qua (21/4) bạn J gọi điện thoại cho dì của bé Châu yêu cầu được lấy lại toàn bộ số tiền mà Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả cho gia đình bé với lý do công ty của bạn chỉ hỗ trợ sau Bảo hiểm. Số tiền khoảng 24 triệu này hiện tại gia đình mới được thông báo chứ chưa được nhận, cũng chưa được hẹn ngày nào nhận tiền nhưng cả gia đình đều phấn chấn với số tiền bất ngờ không biết trước này. Gia đình bé không đồng ý yêu cầu của bạn J vì số tiền 20 triệu có được để đóng trong tổng số 54 triệu hoàn toàn là vay mượn, nếu bảo hiểm chi trả cho họ cũng chỉ trang trải nợ nần, còn dư một chút thì bồi dưỡng thêm cho bé.
Như vậy tổng số tiền mà bé được mọi người ủng hộ là 34 triệu từ công ty BH của bạn J và 500$ + 200 ngàn đồng từ các mẹ webtretho. Với số tiền này vẫn chưa đủ chi phí cho ca phẫu thuật của Châu, huống chi bé có một bé em sinh đôi cũng ốm đau dặt dẹo và cả hai đều có dị tật bàn tay sáu ngón cần phẫu thuật trong tương lai gần... trong khi gia đình còn nghèo khó.
Trong lúc gia đình bé chưa đồng ý với yêu cầu lấy lại toàn bộ số tiền Bảo hiểm của bé, bạn J đã nói rằng công ty bạn đã có công văn chỉ hỗ trợ cho bé sau Bảo hiểm gửi cho bệnh viện Tim rồi. Sao trước khi mổ gia đình không được biết công văn này... Bạn cũng từng lên diễn đàn thông báo số tiền mổ cho bé đã đủ 34triệu để mọi người yên tâm. Bạn nói công ty bạn hoàn toàn có đủ tư cách lấy lại số tiền đó dù cho gia đình có đồng ý hay không...
Vậy là giấc mơ ông Bụt xuất hiện giữa đời thường vừa hiện ra rồi biến mất...
Cá nhân mình cảm thấy lực bất tòng tâm nên mới đưa thông tin lên diễn đàn hi vọng bé sẽ có người giúp đỡ, đã mừng rơi nước mắt khi có nguồn hỗ trợ cho bé, đã bất bình đến đau lòng khi cái khái niệm Cho, khái niệm Vay kia còn lấp lửng trắng đen...
Thà không giúp thì thôi. Đã giúp sao không giúp cho trót...