Bé nhà mình bị ốm mọc răng, mẹ sốt ruột quá muốn tẩm bổ thêm cho con gái nên mua ruốc cóc.
Họ đòi những 120ng/lạng mình trả 80ng họ đồng ý. Thỏa thuận rất rõ ràng là chỉ lấy đúng 3 lạng còn nếu nhiều hơn cũng k lấy, họ rất đồng ý còn nói mua bao nhiêu làm bấy nhiêu chứ k ép buộc gì cả.
Lúc làm mình thấy họ làm rất nhiều mình hỏi sao các chị làm nhiều vậy? họ nói còn có từng này nên làm hết, rất bựcmình mình nói là chỉ mua 3 lạng còn các chị làm nhờ thì em cho làm nhờ, em k lấy hơn, em nói trước thế lát nữa k lấy các chị đừng trách
Lúc đấy là 12h trưa sợ họ đói MC mình còn đi nấu mỳ tôm với thịt cho họ ăn sau đó cả nhà đi ăn cơm. ăn xong mình cho con ăn trên nhà, Mc xuống bếp rửa bát và dọn dẹp nhưng 2 chị làm ruốc cóc rất quan tâm tới MC mình bảo bà cứ lên nhà xem TV ( mình và MC đều thích phim Cố lên Kưm Sun), nhưng MC mình k lên vì để họ dưới bếp bà k yên tâm, lúc sau thấy mùi thích gạo thơm lừng, MC mình chạy ngay vào bếp thì thấy nồi ruốc cóc bụi bụi bà hỏi chị cho cái gì vào ruốc cóc, có phải thính gạo k? 2 chị làm ruốc trang nhau cãi. MC mình bê nồi ruốc lên thì thấy rất nhiều thính gạo bên trong.
2 Chị làm ruốc đc phen hú hồn và bị bà đuổi ra khỏi nhà.
Mà nhé chỗ ruốc cóc đấy lúc bị MC mình đuổi ra k mua 1 chị còn nói 7-8lang ruốc của cháu giờ thì cháu bán cho ai đc. Bó tay với mấy bà làm cóc này hỏi mua 3 lạng mà làm lên tận 7-8 lạng.
2 chị làm cóc còn giả bộ cãi nhau: tao nhờ mày làm hộ sao mày lại làm ăn kiều đấy, tao bắt đền mày. lúc ra cổng mình hỏi sao làm hộ việc gì chị phải làm thế thì đc hia kia nói, chỗ này của chị là đc 7 lạng còn nếu khi cân lên mà nhiều hơn thì nó đc hưởng nên nó làm thế.
Dành xin lỗi con vì con sẽ k đc ăn món ruốc cóc, hôm sau mẹ phải đi Big C thay món ruốc cóc bằng ruốc cá hồi, bà và mẹ tự tay làm cho yên tâm.
P/S: câu chuyện nhà mình hy vọng giúp ích cho mẹ nào có ý định tẩm bổ ruốc cóc cho bé yêu.