Em xếp Anh vào căn gác xép, bởi vì cả 2 ta đều ko được phép như thế này... Chả phải yêu đương nồng chay gì đâu. Nhưng cứ ngày nào cũng đén quán trà hóng hết 1 vài giờ đồng hồ chuyện trên trời dưới đất với nhau thì có gọi là "tình ngay" được nữa ko? Bắt đầu chỉ bằng cái gì đó vu vơ. E cũng không biết bao giờ nhỉ. Lâu phết! Từ ngày nhà nước ép làm xe chính chủ, "con gà" như e lọ mọ đi xin giấy tờ cho cái xe yêu dấu... muốn xin xác nhận phải đợi "chú đang họp" Hôm ấy e mang váy hoa hướng dương rạng rỡ lắm. KHi người ta bảo E"Đây là công an Kv quản lí E..." E cứ tưởng nhầm" chú ấy" đây sao.... Anh trong màu áo sắc phục thật ....nhẹ nhàng đi vào trái tim "gái già" e1 cách "vô kỉ luật". không đẹp trai tý nào... Không xuất sắc và càng ko nổi bật, Nhưng nó lại "chạm"đúng gu của e hay sao ý... Tự dung thây tin tưởng và gần gũi với A "ko trật tự".Mọi chuyện lẽ ra cũng dừng ở đó thôi Nếu ko có ngày đẹp trời A bảo E là "bạn A" mà giúp e KHi e ngơ ngẩn đứng giữa hàng ngàn người chờ xếp lươt....A ko biết và e cũng ko biết là "bọn" quản lí nhân khẩu trong E đã tự ý sắp xếp cho A "nhập khẩu" vào mất rồi... Sau ý rất nhiều lần vô tình nhìn thấy A. Chả hiểu sao E lại ngượng ngùng như mới lớn.....Mãi mới mời được A tách cafe gọi là cảm ơn ở "DP".... mãi A mới tới....
