Các mẹ ơi,mình đang có 1 nỗi niềm không biết phải nói với ai và làm sao để giải tỏa gút mắc trong lòng....Hiện tại mình đang có thai được hơn 6 tháng,mình và ông xã ở xa nhau vì anh ấy đi làm xa,nửa tháng mới về thăm mình 1 lần.,ngày cuối cùng của kỳ kinh là 28/3/2010.Ngày 3-6/4,vợ chồng mình có quan hệ với nhau(lúc đó mình vừa sạch kinh được mấy ngày).Rồi ox đi làm tiếp.Khoảng 1 tuần sau mình đi dự tiệc họp lớp với nhóm bạn cũ,tình cờ gặp lại người xưa,tuy ko còn gì nữa nhưng có lẽ do vui quá nên uống hơi nhiều,đêm đó mình và người ấy ko kiềm chế được nên đã đi hơi quá xa...Sáng hôm sau mình đã uống 1 viên tránh thai khẩn cấp Mifestad,và nhanh chóng quên đi mọi chuyện.Cuối tháng 4 thì mình mất kinh,đến giữa tháng 5 thì mình phát hiện mình có thai,thực chất mình vẫn rất bình thường,ko suy nghĩ gì cả.Hôm 20/7 đi siêu âm thì bs nói mình có thai được 14 tuần.Từ đó đến nay mình cứ lo sợ và không biết đứa bé trong bụng mình là con của ai,của chồng hay là người bạn trai cũ????Thuốc tránh thai đó trước đây mình hay uống khi chồng không sử dụng bcs(lúc đó chưa muốn có con),thấy rất hiệu quả,còn nếu là của chồng mình thì mình lại không hiểu liệu sau khi sạch kinh 3 ngày mình có thể thụ thai được không?Cũng nói thêm là chu kỳ kinh của mình ít khi đều,tháng 2 mình có kinh hôm 15,mà đến tháng 3 thì 28 mới có....Hiện giờ mình phân vân quá các mẹ ơi....Đến lúc này thì con của ai thì đó cũng là con mình,cũng phải sinh và nuôi nó trưởng thành,nhưng quãng thời gian này mình lo sợ quá,nếu đứa bé sinh ra không giống cha nó thì....con mình siêu âm là con gái nữa chứ!Các mẹ gỡ rối giúp mình và cho mình 1 lời khuyên được không???huhuhuhu:Crying::Crying: