Rất mong các anh chị và mọi người tư vấn giúp em.ai đi qua xin hãy cho em 1 lời khuyên ạ
Em sinh năm 90 ,trai tân. người theo đạo, cô ấy sinh năm 79 theo lương ạ. Em và cô ấy quen biết và yêu nhau cũng đc 6 tháng rồi. Thật sự, 2 ng rất yêu nhau. Và tụi em quyết định đi tới hôn nhân. Nhưng ngặt ở chỗ gia đình em không đồng ý ạ. Vì cô ấy hơn e 11 tuổi, và đã có 1 đứa con riêng,hơn nữa cô ấy nói cô ấy bị bệnh tim và chỉ sống đc ít năm nữa thôi. Điều kiện kinh tế ổn,em là 1 thằng con trai cháu đích tôn. Em ở Bắc còn cô ấy Sài Gòn.
Em và cô ấy thực sự rất yêu nhau, nhưng gia đình em ngăn cản ngay cả khi em đã dẫn cô ấy về ra mắt và bị từ chối ngay buổi đầu tiên nhưng e vẫn qđinh lấy cô ấy làm vợ
Hiện giờ cô ấy đã mang thai đc 3 tháng, em và cô ấy tính sẽ lấy nhau đi đăng ký kết hôn. Mặc dù gia đình em không đồng ý
Hiện nay em đang rất băn khoăn không biết xử lý thế nào? Bố mẹ thì chưa báo hiếu được gìgì! Bây giờ em lại thêm 1 đứa con và 1 ng sắp làm vk bị bệnh. Em muốn hỏi em có nên đi theo cô ấy không? Và em nên nói với gia đình em thế nào? Em làm như thế là đúng cho cô ấy đúng cho gia đình hay em sai hoàn toàn ạ.