Mình bị bực mình nhiều quá rồi,phải lên đây tìm người chia sẻ bức xúc tí!
Mình thì tính cũng hay cả nể với lại cũng thích làm phúc nên chuyện cho ăn xin hay công đức mình thấy cũng bình thường nhưng mấy tháng nay mình hay bị gặp chuyện bực mình bởi mấy đối tượng mà mình nghi ngờ là họ lợi dụng lòng tốt của mọi người để mưu lợi cá nhân:
1. Thứ nhất là mấy bà cụ chưa già lắm mặc áo nâu, đeo tràng hạt cứ xông vào tận nhà, tận cơ quan người ta ép ủng hộ sửa chùa sửa đình, lâu lâu có 1 vụ không sao chứ tuần nào cũng gặp 1 vụ thì ức chế lắm. Sáng nay có 2 cụ đến, xông thẳng vào văn phòng mình, mình thì đang túi bụi với điện thoại, email, fax mới bảo cụ ngồi đợi cháu 1 tí thì cứ nói mãi là của ít lòng nhiều này nọ, mình mới nghĩ ra trong túi chỉ còn tiền 200K mà cũng sắp hết tiền rồi mới bảo cháu đang bận, cụ sang mấy nhà xung quanh rồi quay lại (mình định đi đổi tiền) thế là quay lại nói mình chả ra gì rồi quảy đít đi.
2. Hôm rằm tháng 7, có 1 nhà sư (nhìn mặt hổ mang lắm) cũng xộc thẳng vào VP mình, đưa 1 gói bánh quy nhìn cũ bẩn lắm bảo là nhà chùa phát lộc, mình dính vụ này ở nhà rồi nên nháy cậu cùng phòng ko nhận, nó cứ ép bảo là nhà chùa phát lộc thí chủ không nhận phải tội, cu kia ngại quá bảo vâng con xin,nó bảo luôn, thí chủ thụ lộc thì ủng hộ nhà chùa, cu kia hỏi ủng hộ bao nhiêu, nó bảo tùy tâm, cu đưa 10K vì nghĩ chắc gói bánh khoảng 5K :Laughing: nó bảo ít,phải 30K hay 50K, cu kia tức bảo tùy tâm cơ mà, thôi ko lấy lộc nữa,nó chửi luôn, bọn chó thế này thế nọ, đứa nào ko lấy lộc thì năm nay mất lộc, hai chị em cứ nghệt mặt ra, tí nữa phòng kế toán chạy sang hỏi thế phòng này có bị chửi ko, hóa ra cùng dính chưởng. Nó mới hỏi, chùa nào thế chị nhỉ?
Mình thì nghĩ là các chùa gần xa bây giờ được công đức cũng khá, chính quyền cũng cấp kinh phí tu bổ rồi chắc chả có chùa nào cho sư hay vãi đi khất thực kiểu này đâu, chắc toàn bọn mạo danh thôi.
Ở nhà được ngày chủ nhật thì hết sư, vãi, rồi các hội ủng hộ người nghèo, trẻ em tàn tật.... đến bấm chuông.
Ở cơ quan cũng bị tấn công, lịch sự hơn thì các bác ở phường, ở quản lý khu đến "mời" mua vé các chương trình, công văn ủng hộ các hoạt động quần chúng.....
Tự mình cho,tự mình công đức thì tâm thanh thản, chứ cứ bị ép kiểu này bức xúc lắm, rồi còn nghĩ mình bị lừa nữa, tức. Sợ là đến 1 ngày mình ko có hứng làm việc thiện nữa.