Chị gái mình là công chức cấp xã. Hiền lành,chăm chỉ, ngoại hình cũng dễ nhìn..Tuy lương nhà nước thấp nhưng công việc ổn định, gần nhà nên có điều kiện chăm con. Thời gian gân đây chị mình luôn muốn chuyển công tác đi nơi khác làm việc. Cả gia đình mình không ủng hộ, hôm qua chị mới tâm sự với mình lý do chị muốn chuyển mà không dám cho ai biết.


Tại UBND xã nơi chị gái mình làm việc có một ông cán bộ lãnh đạo dê xồm có những cử chỉ không đúng chừng mực. Chị mình phản ứng thì lúc họp hành ông tìm cách bắt lỗi này nọ trong cuộc họp. (Xếp mà, thiếu gì cách bắt lỗi)......Lúc nào thấy phòng làm việc của chị mình không có tiếp dân, ông để ý không có người là ông chạy xuống..lần sau ông có những cử chỉ quá đáng như sờ soạng... gần như kiểu quấy rối tình dục nơi công sở vậy. chị mình tìm cách tránh mà không thể tránh mãi được.. Chị mình sợ quá về khóc chỉ dám kể cho mình nghe.


Chuyện này làm to ra vừa mang tiếng lại ảnh hưởng công việc, nhưng nếu để vậy thì càng ngày ông càng làm tới thì sao..Mọi người ơi xin tư vấn giùm minh chuyện này với.