Mình sẽ kể từ đầu câu chuyện mong đc m.n lắng nghe !
Mình thích a ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên vì a ấy hiền , bề ngoài rất thu hút .mất 1 năm mình mới có thể làm quen với a ấy , cũng nhờ bạn bè a ấy kích thêm ( mình có mỗi qh tốt với bạn bè a ấy ) mà a ấy đã yêu mình .
Thời gian lúc đầu yêu mình lại khá hời hợt với a ấy , mình thấy có a ấy cũng được k có cũng chẳng sao . Có làn a ấy còn khóc vì mình chỉ 1 lần duy nhất . Từ đấy mình mới biết a ấy yêu mình thế nào .rồi dần dần cminh đã rất hp , mình quản a ấy khá chặt khiến a ấy cảm thấy ngột ngạt , bản thân mình bâyh cũng ngĩ lại và thấy mình sai . Rồi a ấy nhạt dần đến khi mình thi đại học xong thì ct hẳn . Trong tgian từ tết 2016 nhiều lần a ấy muốn ct mình đã níu kéo và ql đc . Nhưng đến tháng 8 a ấy nói k thể cố yêu mình đc nữa , a ấy cố ép bản thân yêu mình nhưng k thể nữa r nên đã chấm dứt hoàn toàn . Vài ngày sau a ấy có nym ngay , tgian ấy mình vẫn dai dẳng liên lạc tìm mọi cách nc với a ấy . A ấy biết điều đó và đã nói rất phũ chặn mọi thứ từ mình . Mình tuyệt vọng ra hn học mình có cs mới dù vẫn nhớ a ấy rất nhiều nhưng mình tỏ ra mình ổn và vui vẻ , mình còn chụp ảnh ôm ấp người khác . A ấy ghen thật , và sau 1 tháng đã qlai với mình và nói là a quá nhớ mình k quên đc . Mới ql a ấy lại qtam mình như ngày mới yêu nhưng dần dần a ấy lại chán
mình có lẽ mắc phải sai lầm khác vì vẫn quản a ấy và thường lôi chuyện nyc ra đay nghiến a ấy . Rồi đúng 30 tết a ấy ct . Mình cũng đã nhờ bạn bè a ấy giúp đỡ nhưng k đc . A ấy bảo lần trc ql là sai lầm , a ấy bắt mình xoá tất cả ảnh lquan đến nhua coi như chưa baoh yêu nhau mình rất đau lòng . Lần này a ấy lại thích người khác chỉ sau ct 2 ngày . Bạn thân a ấy nói a ấy chỉ lquan đến gái là nhiều mình hiểu điều đó nhưng sâu thẳm trg a ấy vẫn có sự tổn thương vì từ lúc 8 tuổi bme a ấy đã li hôn , a ấy ở với bố và thiếu khá nhiều tcam gia đình . Mình k chỉ yêu mà rất thươnh muốn bù đắp cho a ấy . Gđ a ấy thì k có đk bằng gia đình mình nhưng mình kbh ngại vì điều đó . Suốt 1 tuần vừa qua mình cố gắng tìm mọi cách lqun đến a ấy để qlai nhưng a ấy càng đẩy mình xa hơn . A ấy nói sẽ kbh có chuyện qlai nữa vì k còn tí tình cảm nào đâu . Nhưng a ấy lại muốn làm bạn thân với mình. A ấy nói coi trọng tình bạn này hơn cả ty a ấy đag ấp ủ . Bao nhiều ngày k nc . Rồi hqua a ấy ntin bắt mình bỏ chặn fb để nc
nhưng cũng chỉ là bắt mình xoá ảnh trên instar . Mình quá tức nên nói câu " quen m làm bẩn cuộc đời t "
A ấy tl " đừng baoh quên nhé, thành công đấy , tha cho t đi đừng nhây nưac "
Mình đã xoá hết ảnh nhưng vẫn quyết tâm tìm cách qlai dù tgian dài tnao . Mình đã suy ngĩ sẽ chờ a ấy ra đh người lớn hơn bh
Mình vẫn thường gửi quà cho a ấy thông qua ngừoi bạn thân nhưng a ấy kb là mình gửi . Mình sẽ quyết tâm k liên lạc vs a ấy nữa từ hôm nay cách 1 tgian mong a ấy sẽ nhớ đến mình .
Các bạn đã ct ny và qlai được , mà ctay lần t2 chứ kph lần 1 nữa giúp mình với mình mới năm nhất đh , mình vẫn còn nhiều tgian cố gắng
Mình quyết định bỏ chặn và up ảnh stt vui vẻ về cs vì mình nghĩ a ấy vẫn lướt qua xem mình tnao.