Mình có một việc tham khảo các bạn:


Mỗi khi thấy anh rời khỏi nhà mình thường xuyên hay hỏi : Anh đi đâu vậy ? , hỏi giống như một kiểu quan tâm nhau. Nhưng anh thì không thích điều đấy, anh bảo anh làm gì và đi đâu em đừng hỏi gì cả, nhiều khi anh chỉ đi đâu đấy 1 tí rồi về, hay mua gì đấy đâu cần phải báo em ? nói chung anh không thích nói cho mình biết là anh đi đâu, có nhiều khi anh rời khỏi nhà đi uống vài chai bia với bạn hay có việc gì đấy, mình cũng k biết anh đâu đâu, mấy giờ mới về, hic, Mình thấy khó chịu thế là 2 vợ chồng tranh cãi nhau vì quan điểm này.


Mình hỏi thăm khi anh làm cái gì đấy hoặc đi đâu vì mình nghĩ quan tâm chứ không phải là kiểm soát hay tò mò. Anh thì không thích ai hỏi thăm hay quan tâm gì đến anh cả.


Còn mình đi chơi với bạn hay có việc về trễ mình dt báo cho anh, anh cũng bảo với mình không cần báo, anh ghét kiểu thưa gởi như thế , hic. Mình thì nghĩ tôn trọng anh, nên mình mới thông báo.


Tối qua tranh cãi xong anh bảo : em đi hỏi xem các cặp vợ chồng khác có ai kiểm soát chồng như em không, . Hỏi các bạn em xem, mỗi khi ai trong gia đình đi đâu có cần thưa gởi kiểu như em không ? ngoài trừ đi công tác dài ngày. Em hỏi nếu họ nói anh sai thì anh sẽ sửa dần để thích nghi với quan điểm sống của em, hic. Các bạn cho mình ý kiến để mình góp ý với chồng nhé. Ngoài vấn đề trên thì mọi thứ đối v71i gia đình mình đều ổn.