Mình là một cô gái 23t trước đó mang mặc cảm và nỗi sợ hãi khi quan hệ tình dục vì khi xưa có kí ức không tốt đẹp lắm. Khi mình quen "anh", a mang lại cho mình cảm giác an toàn đến lạ, khi ấy mình cảm thấy muốn cho anh mọi thứ. Nhưng lâu dài mình cảm thấy anh chỉ cần mình để giải quyết nhu cầu sinh lý của anh và nhiều lúc tuy không rõ ràng nhưng mình có cảm giác anh coi mình là "gái ngành", mình cảm thấy bị khinh bỉ và không được tôn trọng. Những lần như thế mình không nói gì, tuy nhiên nó cứ nhỏ nhỏ rồi tích tụ dần dần không được giải toả nên trong lần cuối anh nói "anh đùa" => mình như kiểu tức nước vỡ bờ, kiểu nổi giận vô cớ (sau đọc lại mới thấy là vô cớ, tức giận chẳng vì lí do gì). Sau đó nhiều lần anh có chủ động nhắn tin nhưng mình vẫn thấy giận và tức, cay cú k chịu được. Đến giờ thì đã mấy ngày không còn thấy nói chuyện vs nhau nữa thì mình cảm thấy nhớ nhưng lý trí thì tâm niệm không nên dính dáng gì vì sẽ nhận được kết cục k hay nên mình cũng k chủ động mà vẫn để vầy, thỉnh thoảng vào các mạng xã hội xem anh làm gì, có onl k,....


Mình bắt đầu thấy mình mới là người có lỗi khi nhạy cảm quá, hành xử vô lý.


Nên làm sao bây giờ.....chẳng biết nói cùng ai....nên lập account fake để lên đây viết ra cho nhẹ lòng