Nếu bạn là phụ nữ vì hoàn cảnh đang xa chồng, bạn sẽ gặp vô cùng nhiều khó khăn, ngoài sự cô đơn, sự hẫng hụt và thiếu vắng tình cảm, vừa làm bố vừa làm mẹ, bạn còn phải chịu đựng rất nhiều cám dỗ. Phụ nữ thì yếu đuối và yếu lòng. Nếu bạn bình thường, có thế cám dỗ sẽ ít hơn, nếu bạn xinh đẹp và quan hệ rộng, cám dỗ sẽ nhiều hơn.


Bạn ko muốn làm gì tổn hại đến gia đình, con cái. Nhưng có những lúc bạn cảm thấy cô đơn ko chịu nổi, nếu lúc đó bạn gặp cám dỗ, bạn chống đỡ thế nào?