Thời gian gần đây trên MXH mọi người thi nhau truyền tay, lượt like, lượt chia sẻ, lượt bình luận đến chóng mặt, chưa bao giờ có câu chuyện nào thu hút và được mọi người quan tâm nhiều đến vậy!



Các bạn hy vọng gì ở đàn ông? Thay vì quá kỳ vọng thành ảo tưởng để có thể tổn thương bất kì lúc nào thì cứ chấp nhận và chung sống vui vẻ với sự thật là cứ vui lúc nào biết lúc ấy thôi. Yêu thật đấy, đắm say thật đấy, chiều chuộng thật đấy … nhưng đừng nghĩ sự thật ngày hôm nay thật đến muôn đời sau. Cũng đừng chửi bới những cô gái đi giày đỏ bỏ thế giới nhỏ để yêu … chồng người ta, vì hội ấy nhiều lắm chửi không xuể đâu.



Tôi tin con người luôn hướng thiện, luôn muốn làm điều tốt đẹp, tử tế, có giáo dục. Nếu trở nên độc ác, tàn nhẫn chủ yếu là vì người ta bị tổn thương quá sâu sắc, bị dồn đến bước cùng đường tận mà phải ác để đủ sức mạnh sống tiếp. Vậy nên các bạn đừng trách móc, giáo điều rằng cái chị viết truyện kia “độc ác, lúc còn giữ đc ko giữ lại tuyệt tận này kia, chồng lằng nhằng nhưng nào chị ấy có chính chuyên gì”…



Cách đây không lâu, anh bạn thân nhất của tôi tâm sự là anh đang có bồ, khỏi phải nói tôi sửng sốt đến mức nào.


Anh hơn tôi 2 tuổi, học khóa trên, anh cao ráo, trắng trẻo, hiền lành và hơi mập một chút nhưng xét về tổng thể thì cũng được coi là có tí nhan sắc. Quen nhau được hai năm, học hết cấp 3 thì tôi ra trường và đi làm ở một công ty thời trang, còn anh vẫn đang học đại học. Lương tháng 2,5 triệu tiền tiêu rủng rỉnh tất nhiên là rủng rỉnh so với thời điểm đó.



Tôi thấy anh đăng hình người yêu trên Facebook, không lâu sau anh lấy vợ, vợ anh xinh lắm, tôi mừng và chúc phúc cho anh, xong rồi vợ chồng anh có một đứa con gái xinh xắn vẹn tròn như ai, nên tôi rất sững sờ khi mà anh tâm sự anh đang có bồ và không biết tâm sự với ai ngoài tôi.



Đọc thêm:


http://www.quangbaweb.com/2016/08/phu-nu-khong-muon-lay-chong-sau-khi-biet-su-that-nay




webtretho